Lúc đó hai chị em em thật sự chơi vơi, không còn người thân. Chị Hai cũng đã tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, nên tiếp tục quản lý cửa hàng kinh doanh của cha mẹ. Nhờ sự giúp đỡ của các cô chú trong cửa hàng nên mọi việc cũng dần ổn định và ngày càng phát triển thêm. Em rất muốn giúp Hai nhưng Hai không cho em làm gì cả.
Hai chỉ yêu cầu em là chú tâm vào việc học mà thôi. Từ nhỏ Hai là người quản lý em, mọi việc của em đều do Hai quyết định. Lúc nhỏ Hai rất nghiêm khắc với em, mỗi khi em không nghe lời hay phạm lỗi là em bị Hai phạt hay bị đánh đòn. Nhưng lúc đó em vẫn thấy em còn gần gũi với Hai.
Từ khi cha mẹ qua đời thì Hai còn nghiêm khắc với em hơn nữa, có khi em đi học về trễ khoảng 1g thì em phải nằm xuống nhận 1 trận đòn xong rồi mới được phép giải thích lý do. Em muốn đi đâu chơi với các bạn là phải gặp trực tiếp Hai để xin phép, không được điện thoại, còn nếu không có Hai thì em không được đi đâu hết.
Càng lúc em càng sợ Hai hơn, em muốn tâm sự hay kể chuyện ở lớp cho Hai nghe giống như khi em còn nhỏ nhưng em không thể nào mở lời được. Mỗi lần Hai kiểm tra tập vở của em là mỗi lần em hoảng sợ, em sợ không biết là em có làm sai không nữa, sợ là em không làm hết bài tập Hai đưa thì lại bị đòn.
Em muốn chạy xe đi học, muốn đi làm, muốn tự do đi chơi với các bạn, em có rất nhiều điều để tâm sự với Hai, em còn rất nhiều rất nhiều điều muốn nói nhưng em không thể mở lời được.
Em muốn nói với Hai rằng: em gái của Hai đã lớn rồi, Hai đừng la em ngay trước mặt mọi người, em có thể làm được tất cả mọi thứ. Hãy để em làm những gì mà em thấy thích. Mọi việc em có thể tự lo cho mình và không làm phiền đến Hai đâu. Hai có biết rằng em đang mất tự do không?
Và em còn rất nhiều điều muốn nói với Hai nữa. Em thật sự thương Hai vô cùng, Hai là thần tượng của em, Hai cũng là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của em...
- Trả lời tư vấn của tiến sĩ tâm lý học Đinh Phương Duy:
Tai nạn thảm khốc cướp mất ba mẹ của bạn là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời không chỉ có bạn mà cả chị hai của bạn nữa. Mỗi người có cách để đối diện với sự cố nhưng trên hết là chấp nhận nỗi đau để gượng dậy và sống tốt với mọi người chung quanh. Vì chỉ có hai chị em nên chị hai của bạn nhận thức được trách nhiệm chị cả trong việc tiếp tục thay ba mẹ chăm sóc bạn chu đáo - như một hình thức bày tỏ sự hiếu thảo của mình vậy.
Việc thể hiện sự khắt khe của chị hai đối với bạn có thể hiểu như sự lo lắng, sự thương yêu của bậc “bề trên” với người dưới cần được bảo bọc và chăm sóc mọi bề. Chị hai không muốn để bạn làm gì mà chỉ yêu cầu chuyên tâm học tập, đó là dấu hiệu của đức hy sinh và lòng vị tha, là biểu hiện của quyết tâm làm ba mẹ vui lòng nơi chín suối…
Tuy nhiên, điều làm bạn cảm thấy băn khoăn và không thoải mái khi chị hai vẫn cứ xem bạn như một đứa em bé bỏng, một đứa em có thể bị đòn bất cứ lúc nào khi có điều gì đó lầm lỗi. Chị hai của bạn hẳn đã nhận ra sự lớn khôn của bạn trong nhiều năm qua và không muốn làm em mình buồn phiền, ủ rũ nhưng trong ý tưởng của mình, chị đã hóa thân vào vai trò làm mẹ, một vai trò rất thiêng liêng mà chính bản thân chị cũng không thể nhận biết một cách rõ ràng.
Vì vậy, chị hai vừa là chị cả vừa là người bảo hộ duy nhất hiện nay của bạn, hai vai trò này thực sự rất nặng nề đối với người con gái còn trẻ như chị của bạn.
Nếu chị hai của bạn biết bạn đang nghĩ gì, muốn gì chắc chị sẽ thương bạn nhiều hơn như tình thương của mẹ, và chắc chị sẽ vui nhiều hơn. Bạn hãy tìm cách tâm sự với chị vào những thời điểm thích hợp, hãy cứ bộc bạch chân tình, hãy cứ nói ra điều mình nghĩ để có thể là chị động lòng.
Còn như bạn chưa thể nói được bằng lời trực tiếp thì hãy tìm cách khác như viết thư chẳng hạn, hoặc có thể thông qua ai đó thân thuộc để bộc bạch, chia sẻ và… đến tai chị. Hãy mở đầu trong thư điện tử gởi cho chị hai: “Em yêu của chị hai đây…” .Mặt khác, một khi bạn học thật tốt, niềm tự hào về đứa em sẽ giúp chị thêm… sáng suốt trước nỗi niềm chưa tỏ của bạn đấy!
Thân ái!
TS ĐINH PHƯƠNG DUY
Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu, dạy con cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn Để chính xác về nội dung cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode). Trả lời chung cho các bạn đọc, vì email gửi đến chuyên mục rất nhiều nên chúng tôi không thể trả lời cụ thể riêng cho từng trường hợp. Do vậy, nếu những câu hỏi nào thực sự cần được tư vấn riêng, chúng tôi sẽ chọn lọc và trả lời. Rất mong bạn đọc thông cảm và vẫn gắn bó theo dõi chuyên mục Tình yêu Lối sống. B.D. thực hiện |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận