- Đúng là thương người miền Trung của mình thật. Nhìn rộng hơn, đây đúng là cái giá phải trả bởi hành vi tàn phá môi trường của con người. Ngày xưa, dù cho trận lụt 1953 đi vào lịch sử, những người chứng kiến cũng bảo rằng nó không dữ dằn như bây giờ. Ngày xưa là lụt, còn bây giờ là lũ. Mà lũ là do phá rừng thô bạo mà ra.
- Nhân chuyện này tui ngộ ra một điều, đó là không chắc điều gì ông bà ngày xưa nói cũng đúng. Ví dụ nhé, người xưa bảo rằng "gieo nhân nào gặt quả nấy", nhưng mấy ông ngoại phá rừng toàn về thành phố ở biệt thự, thậm chí còn đưa cả vợ con sang nước ngoài ở nên có lãnh quả lũ lụt do mình gieo đâu? Bây giờ tui chỉ thấy câu "kẻ ăn ốc người đổ vỏ" là chính xác thôi!
- Nhân quả đâu chỉ trong một vài chục năm mà nghiệm được ông ơi. Đến đời cháu đời chắt sẽ trả lại hết đấy!
- Ông có sống đủ lâu mà kiểm chứng không?
- Đừng nóng vội thế chứ ông anh. Như có ông ngoại mới vài tháng trước cứ tưởng là hạ cánh an toàn, nay lại thấy lãnh án chung thân rồi đấy thôi...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận