![]() |
Hàng loạt nhà để xe được dựng trái phép không có sự đồng ý của người dân khu chung cư - Ảnh: V.D. |
Khẽ động là vỡ gạch
Khu nhà này mới được hoàn thiện và đưa vào sử dụng năm 2003. Dân sống ở đây là những hộ di dời từ các khu di dân để xây cầu vượt ngã tư Sở, kè sông Lừ, sông Sét được mua nhà tái định cư.
Tình trạng xuống cấp của nhà E1 “thể hiện” ngay từ cầu thang dẫn lên các tầng. Lan can cầu thang rung bần bật, vỡ vụn từng mảng do mối mọt, vá víu trông rất tạm bợ. Chạm chân vào căn hộ đầu tiên của tầng 2, phòng 206 do chị Nguyễn Thị Hoa làm chủ, nền nhà lát gạch hoa ngổn ngang những miếng gạch nứt nẻ, nền gồ ghề, mấp mô. Trên trần nhà, vết nứt chạy dọc chiều dài ngôi nhà như con thằn lằn.
Chị Hoa cho biết: “Nền nhà này rất tồi, chỉ khẽ động là vỡ hết gạch và bung ra ngay. Toàn bộ các cánh cửa, cả cửa ra vào lẫn cửa sổ đều mối mọt vỡ hết, tôi phải thay dần vì tiền đã đổ hết vào nhà rồi nên đành chịu”.
Tầng 2 đã vậy, tình trạng trên tầng 4, tầng 5 còn bi đát hơn nhiều. Chị Nguyễn Thị Lan, phòng 502, vừa chỉ tay vào những chỗ thấm trên nóc nhà vừa bức xúc nói: “Ngay khi bắt đầu đến ở tôi đã phải thay toàn bộ cửa và lăn sơn lại tất cả tường vì nó quá tạm bợ và mối mọt đã làm mục ruỗng. Mỗi khi mưa xuống thì nước mưa từ trên trần ngấm xuống rất nhanh, mưa to thì nước chảy tong tỏng, đồ đạc trong nhà phải sơ tán từ chỗ này sang chỗ khác”.
Phòng 402 của vợ chồng anh Phạm Văn Hạnh mặc dù đã được sửa sang lại khá tốn kém nhưng vẫn phải chịu chung cảnh nước ngấm, dột từ tầng trên xuống phòng vệ sinh. Anh Hạnh nói: “Phải chấp nhận thôi. Khi nào có con nhỏ thì không dám cho ra cầu thang chơi vì sợ gãy lộn cổ xuống đất”.
Dân phải bỏ tiền sửa nhà
Anh Vũ Hưng nói: “Ngay khi bắt đầu đến ở, cửa, tường và cầu thang đã hỏng rồi. Để đảm bảo an ninh tất cả các nhà đều phải thay cửa ra vào, còn phía trong mạnh ai nấy sửa. Ai nhiều tiền thì sửa toàn bộ, ai ít tiền thì sửa dần, nhưng vẫn lo lắm vì có những chỗ không sửa được như trần nhà chẳng hạn”.
Ông Nguyễn Văn Dược, phó bí thư chi bộ kiêm tổ phó dân phố, cho biết thêm: “Toàn bộ các căn hộ tầng 5 đều bị dột nghiêm trọng. Mỗi khi mưa to họ lại gọi tôi lên để chứng kiến nhưng tôi cũng chẳng biết làm sao. Các hộ tầng 4 cũng bị ảnh hưởng vì nước ngấm xuống.
Tình trạng nền nhà, cửa đạp một cái thì vỡ tung hết. Tường chỉ khẽ đạp là vỡ từng mảng. Chúng tôi đã nhiều lần có ý kiến đến các cơ quan chức năng, đến Công ty Kinh doanh nhà số 2, Hà Nội (đơn vị thi công khu nhà này), đến UBND phường báo cáo nhưng không thấy động tĩnh gì. Riêng nhà tôi sửa hết hơn 40 triệu ngay khi chuyển đến ở. Những nhà khác cũng khắc phục sửa dần nhưng chỉ được phần nào”.
Mặc dù mới đưa vào sử dụng chưa được bao lâu nhưng các căn hộ tầng 1 đã dùng hàng rào sắt quây kín phần vỉa hè phía trước nhà họ để chiếm dụng trông xe, đỗ ôtô tùy tiện. Thậm chí ngay chân cầu thang nơi tầng 1 còn biến thành nơi ở và nuôi chó, mèo, tập kết hàng của một “khổ chủ” mãi tận khu nhà khác.
Ông Dược nói bà con rất lo lắng và bức xúc vì nhà cửa, đất đai đã tự nguyện nhường lại cho Nhà nước vì lợi ích quốc gia. Bây giờ ở đây không biết phải kêu ai, không lẽ cứ chịu đựng thế này, mà đây là mới ở hơn một năm, nhiều năm sau nữa thì sẽ ra sao?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận