05/07/2004 08:42 GMT+7

Đọc báo cũ

quockhanhag@
quockhanhag@

TT - Anh Bút Bi thân mến,Tôi là bạn đọc thường xuyên của Tuổi Trẻ từ hơn sáu năm qua. Tôi có cảm giác như mình lúc nào cũng đọc báo cũ. Vì sao? Vì hằng năm các sự kiện cứ phải lặp đi lặp lại mãi. Năm trước cũng đăng các bài về “cơm tù”, chuyện tham nhũng và chống tham nhũng; chuyện thi cử, chuyện mấy ông xây dựng bớt xén; chuyện CSGT, chuyện hải quan vân vân và vân vân... rồi đến năm sau cũng vậy.

Nhưng anh Bút Bi ạ, không phải tôi chê bai ngành báo chí đâu nhé, đừng có mà hiểu nhầm, mà còn động viên báo chí nữa là khác. Hãy phát hành tiếp “báo cũ” nữa đi. Tôi vẫn đọc và vẫn cứ đọc. Hãy tiếp tục phát hành nữa đi để đấu tranh đến cùng, và cho ra đời một tờ báo mới mang nội dung của sự chuyển mình theo hướng tốt đẹp hơn. Anh thấy sao?Chào anh.

* Bạn Khanh (hay Khánh) thân mến,“Meo” của bạn đến sau ngày 21-6 khá lâu nhưng lại làm Bút Bi tôi suy nghĩ khá nhiều. Bạn có đồng ý không, “sự chuyển mình theo hướng tốt đẹp hơn” cũng chính là mong muốn của biết bao người. Và không chỉ mong muốn, chúng ta còn hành động để chống lại cái ác, cái xấu, cái phản tiến bộ xã hội.

Vâng, chúng tôi sẽ tiếp tục phát hành “báo cũ” cho đến khi nào “cái cũ” vẫn còn. Bạn đã đồng hành cùng Tuổi Trẻ sáu năm, hi vọng bạn sẽ đi tiếp cùng chúng tôi trên con đường tạo dựng “cái mới”.

quockhanhag@
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên