- Cái này “vi diệu” nha.
- Ví dụ như ông in phiếu nhận cổ tức cho bà xã coi nó sẽ in rớt mất một số “0”. Từ 70.000.000 còn 7.000.000. Vậy là ông có vốn dằn túi “nhậu nhẹt” rồi. Hay trong báo cáo tài chính cho cấp trên, nếu công ty ông làm ăn lỗ lã, nó sẽ làm mất dấu “-“. Vậy là ông thoát nạn, vẫn giữ được cái ghế.
- Á, nhớ rồi, cái này giống máy in của mấy ông làm tuyển sinh ở Quy Nhơn. Chỗ nào bán ông chỉ tui coi?
- Tội nghiệp mấy đứa thí sinh. Nếu cái máy in đó mà tiếp tục in phiếu báo điểm cho thí sinh để rồi có thí sinh từ điểm 10 rớt mất số 0 thành điểm 1 thì sao ta?
- Ông làm gì lo xa vậy?
- Chứ sao không lo. Có khi lúc đó cả ngành giáo dục dám mất cả năm xử lý không xong sự cố.
- Có gì đâu ông ơi! Lúc đó máy in sẽ in thêm cho ngân sách ngành giáo dục dấu “+” và nhiều số “0”.
- ???
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận