![]() |
Người bán hàng rong chọn gầm cầu sông Hàn (Đà Nẵng) để tránh nắng nóng - Ảnh: Đ.Cường |
Từ khoảng 12g, những quán nước giải khát dọc các tuyến đường có nhiều cây xanh trên địa bàn TP Đà Nẵng đông nghịt người ngồi. Tại một quán nước mía trên đường Lê Lợi, khách ngồi tràn ra hai bên vỉa hè, nhiều người phải cởi trần. Ông Dũng (ở đường Phan Châu Trinh) nói: "Trong nhà tui ba cái quạt chạy vù vù mà vẫn chảy mồ hôi như tắm. Xung quanh nhà chẳng có cây xanh nào nên nóng lắm".
Đà Nẵng: đổ ra biển
Quá trưa, trời Đà Nẵng càng oi ả hơn. Những quán nước dọc đường Bạch Đằng được hưởng chút gió mát từ sông Hàn thổi vào nên nhiều người dân ra đây tránh cái nắng đầu mùa.
Càng về chiều, nhiều người dân tiếp tục đổ xô ra bờ sông Hàn tránh nắng, đặc biệt là những người cao tuổi. Trong khi đó tại bãi biển Mỹ Khê, Thanh Bình, dòng người cũng bắt đầu hối hả đi về phía biển để hưởng hơi mát từ đại dương. Nhiều người thấy trời còn nắng ran nên chỉ ngồi trên bờ. Đến chiều tối, các cung đường đổ về bãi biển tràn ngập người dân, cả bãi biển đầy người.
Quảng Nam: trốn nóng ở siêu thị
Hôm qua 27-5 là ngày nắng nóng thứ ba trong đợt nắng nóng này, một số tuyến đường của TP Tam Kỳ (Quảng Nam) bị cúp điện để sửa chữa nên càng ngột ngạt hơn. Một số cơ quan trên các tuyến đường này phải chạy máy nổ để làm việc, tuy nhiên do trời quá nóng phải mở hết quạt, máy lạnh... khiến máy phát điện không đủ công suất liên tục tụt áp. Khoảng 9g, trên đường phố đã thưa người qua lại. Trong khi đó tại siêu thị Tam Kỳ, nhiều người đến đây vào buổi trưa để trốn nắng! Cửa hàng Ánh Sáng trên đường Phan Chu Trinh cho biết mặt hàng bán chạy nhất là quạt điện và quạt nước.
Trời quá nóng, một số phụ huynh có con thi tốt nghiệp vào hôm sau khá lo lắng. Bà Hoài Anh (đường Phan Châu Trinh, Tam Kỳ) có con gái thi tốt nghiệp cho biết do lo ôn thi nên mấy ngày nay cháu có biểu hiện mệt mỏi, căng thẳng, bà phải tìm cách bổ sung khẩu phần ăn nhiều dinh dưỡng và giải nhiệt cho cháu. Trong khi đó, người dân vùng lân cận TP Tam Kỳ cũng hứng chịu cái nắng rát da khi phơi mình suốt ngày ngoài đồng.
Thừa Thiên - Huế: nóng đến cuối tuần
Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết ngày 27-5 nắng nóng xuất hiện trên diện rộng toàn tỉnh, ngoại trừ huyện miền núi A Lưới. Tại TP Huế, nhiệt độ cao nhất ngày 27-5 lúc 13g là 35,80C. Quán nước vỉa hè núp dưới các lùm cây xanh hoặc ven các bờ sông trở nên đắt khách. Tại huyện miền núi Nam Đông, nhiệt độ cao nhất ngày 27-5 lên 36,50C. Bác sĩ Hồ Thư, giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nam Đông, cho biết do ảnh hưởng bởi hai ngày nắng nóng liên tiếp nên số bệnh nhân đến trung tâm khám và điều trị có chiều hướng tăng dù chưa phải đột biến.
Thanh - Nghệ - Tĩnh: khó vượt 380C
Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Bắc Trung bộ, lúc 13g ngày 27-5 nhiệt độ ở thị xã biển Sầm Sơn và huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) là 36,90C. Trong lúc đó các huyện vùng núi cao như Tương Dương, Quỳ Châu (Nghệ An) là 350C, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) 36,30C. Dự báo do lượng gió tại ba tỉnh này giảm nên khả năng nền nhiệt độ sẽ tăng dần trong ngày 28-5 nhưng khó vượt qua ngưỡng 380C.
Tại Nghệ An, mực nước trên sông Cả và sông Hiếu có xu thế giảm nhanh do nắng nóng đột ngột. Ngoài diện tích lúa đang chín, 4.000ha lúa đang trổ có nguy cơ thiếu nước. Trong khi đó, thị trường quạt và máy điều hòa nhiệt độ tại TP Vinh đã tăng giá và lượng người mua chưa đáng kể.
Có thể lên tới 390C "Đợt nắng nóng này sẽ kéo dài đến đầu tháng sáu. Nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng 1-20C, nơi có nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 390C, vùng gần biển 36-370C" - đó là khẳng định của ông Nguyễn Thái Lân, trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ. Ông Lân nói đợt nắng nóng này bắt đầu từ ngày 25-5 và so với hai đợt nắng nóng trước thì "nặng" hơn. Đến 13g ngày 27-5, nhiệt độ ở Ba Đồn (Quảng Bình) khoảng 36,50C, Đông Hà (Quảng Trị) 360C, Trà My, Tam Kỳ (Quảng Nam) khoảng 360C. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận