14/04/2010 11:50 GMT+7

Đại bàng đã về với đất thép

NGUYỄN VIỄN SỰ
NGUYỄN VIỄN SỰ

TTO - 8 giờ sáng nay 14-4, người thân, đồng đội và hàng ngàn người dân đã đưa tiễn đại tá - anh hùng Lý Đại Bàng về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang huyện Củ Chi, TP.HCM.

Xem bài "Đại bàng bắt cướp" trên Tuổi Trẻ Xuân 1982Đại tá Lý Đại Bàng đột tử tại phòng làm việcNhững người hùng PC 1730 gương mặt trẻ TP.HCM 30 nămCánh đại bàng đã khép

Căn nhà của cha mẹ anh hùng đại tá Lý Đại Bàng ở đường Nguyễn Văn On (thị trấn Củ Chi) từ sáng sớm đã đông nghẹt người. Mỗi người một cách biểu lộ tình cảm, rất nhiều trong số đó đã dậy từ sớm để về Củ Chi kịp giờ đưa tiễn.

c0fIR04Q.jpgPhóng to
Bà con Củ Chi thương tiếc người anh hùng Lý Đại Bàng trong lễ tang - Ảnh: Viễn Sự
lPFPi6Yb.jpgPhóng to
Đồng đội mặc niệm tưởng nhớ anh hùng Lý Đại Bàng - Ảnh: Viễn Sự

Luật sư Nguyễn Bảo Trâm, tác giả của bức thư gửi anh hùng Lý Đại Bàng trên báo Tuổi Trẻ số ra ngày 12-4, nói chị đã dậy từ 4 giờ sáng để đi kịp giờ. Cả đêm luật sư Trâm thao thức không ngủ được, chỉ mong trời sáng để đến dự đám tang và trao gửi lại lá thư cho gia quyến của anh Bàng.

Ôm người con gái út của anh Bàng vào lòng, luật sư Nguyễn Bảo Trâm gửi lại lá thư ấy. Chị nói: “Dù biết ba không bao giờ đọc được lá thư này nữa, nhưng con hãy giữ lấy để biết cô và rất nhiều người dân thành phố này đều thần tượng về ba”.

Ở gần nhà hơn, thầy giáo Nguyễn Văn Cải, một người sinh ra trên đất Củ Chi, chọn một góc đường đứng lặng lẽ. Anh Cải nói anh đứng đây để muốn nhìn thật rõ, thật gần những tình cảm mà đồng đội, người dân dành cho người anh hùng Lý Đại Bàng - một người con của đất thép Củ Chi.

Tại lễ truy điệu, đại tá Lê Đông Phong - Phó giám đốc công an TP.HCM - trong lời điếu văn nói xúc động: “Chúng ta cùng một niềm đau, nhưng với cụ Muôn (mẹ anh hùng Lý Đại Bàng), chị Rót (vợ) và các cháu Thu Trang, Thu Ngân, Thu Nga, cùng thân bằng quyến thuộc thì nỗi đau ấy không gì bù đắp được…”. Lời điếu văn vừa dứt, gần như tất cả những người có mặt đều không cầm được nước mắt.

Đại diện gia đình, ba người con gái của anh hùng Lý Đại Bàng đã nghẹn ngào nói với tất cả đồng chí, đồng đội của ba và người thân, bà con rằng ba chị em chưa bao giờ nói mình ngưỡng mộ ba, chưa bao giờ nói với ba Bàng mình rất tự hào về ba… Nhưng từ khi con nhỏ, đến ngày ba ra đi và mãi mãi sau này, ba chị em sẽ luôn ngẩng cao đầu vì có ba là Lý Đại Bàng. Sẽ sống xứng đáng với vong linh ba Bàng...

f2L2skBz.jpgPhóng to
Bà Penny Spies - sĩ quan liên lạc cao cấp Cảnh sát Liên bang Úc (bìa trái) - đến đưa tiễn anh hùng Lý Đại Bàng - Ảnh: Viễn Sự

Đường từ thị trấn Củ Chi về nghĩa trang Củ Chi xa hơn 20 cây số, nhưng hàng ngàn người dân Củ Chi đã cùng tiễn đưa anh hùng Lý Đại Bàng. Dọc đường, đoàn đưa tiễn ngày mỗi đông và lúc 9 giờ sáng, khi linh cữu anh hùng Lý Đại Bàng về đến nghĩa trang thì gần 1km xe và người phía sau vẫn nối đuôi nhau về tiễn anh.

Những bộ quân phục, hoa và những nắm đất được người thân, đồng đội và bà con thả xuống linh cữu anh hùng Lý Đại Bàng lúc 9g30 sáng, đưa tiễn anh vĩnh viễn yên nghỉ cùng với cha anh tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi.

xnb8yzXq.jpgPhóng to

Hàng ngàn đồng đội và người dân tiễn đưa anh hùng Lý Đại Bàng tại nghĩa trang Củ Chi - Ảnh: Viễn Sự

Đại bàng đã về với lòng đất thép Củ Chi kiên trung.

Người thân, đồng đội và bà con từ này vắng bóng anh, nhưng câu chuyện về anh hùng Lý Đại Bàng sẽ vẫn mãi còn được kể, như đã từng kể suốt 33 năm qua về một người đã trọn đời sống vì bình yên của thành phố.

NGUYỄN VIỄN SỰ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên