17/05/2006 23:18 GMT+7

Đà Nẵng - Gamba Osaka (Nhật): lại thúc thủ nặng nề (1- 5)

VIỆT HÙNG
VIỆT HÙNG

TTO - Trận lượt đi trên sân khách, chủ nhà Đà Nẵng đã bất ngờ thua với tỷ số không tưởng: 15 bàn trắng. Và dù đã hết cơ hội vào vòng sau, nhưng Đà Nẵng vẫn quyết tâm gỡ lại danh dự ở trận lượt về.

TTO - Trận lượt đi trên sân khách, chủ nhà Đà Nẵng đã bất ngờ thua với tỷ số không tưởng: 15 bàn trắng. Và dù đã hết cơ hội vào vòng sau, nhưng Đà Nẵng vẫn quyết tâm gỡ lại danh dự ở trận lượt về.

Đối với Đà Nẵng, đây là một nhiệm vụ hết sức nặng nề. Vì dù phải đá trên sân Chi Lăng nhưng đội Gamba cũng đã tỏ rõ thực lực của họ và khẳng định trận thắng 15-0 trước Đà Nẵng không phải vì thời tiết.

Gamba đã bố trí 3 ngoại binh Brazil là hậu vệ Silicdei, tiền vệ Fernandinho và tiền đạo Alves trong đội hình xuất phát. Trong khi đó, đội hình Đà Nẵng không còn nguyên vẹn do thiếu Hồng Minh (thẻ vàng), Huỳnh Đức, Văn Hùng bị chấn thương và một số vị trí được HLV Trần Vũ “giữ” để dành cho cuộc đua V-League đang khốc liệt.

Vào trận, khi các cầu thủ Gamba chưa hòa nhịp trận đấu và còn “khớp” với thời tiết nóng của sân Chi Lăng, Đà Nẵng đã chủ động chơi đôi công và tạo ra một số cơ hội ghi bàn. Song, nỗ lực của ĐN đã bị Gamba, với dàn cầu thủ to cao đồng đều và khỏe, áp đảo.

Các cầu thủ Gamba với lối đá đa dạng bằng những đường chuyền dài và lối di chuyển không bóng, đan bóng hiện đại đã đẩy cầu thủ ĐN về lại sân nhà để...giữ khung thành. Phút 20, cầu thủ người Brazil Fernandinho (8) đã sút bóng bằng chân trái kỹ thuật, đưa bóng vào góc xa khung thành Đà Nẵng  trước sự bất lực của thủ môn Đức Cường (25). Mở tỷ số trận đấu 1-0 cho Gamba.

15 phút sau đó, thủ môn Đức Cường (25) đã biếu không cho Gamba bàn thắng thứ 2. Cường vụng về chuyền bóng lên cho hậu vệ trái Q.Tuấn (18,ĐN) nhưng quá nhẹ nên Alves (9) đoạt bóng và đưa bóng vào lưới trống.

Trong hai cơ hội ghi bàn của ĐN ở phút 35, 38 và 43 H.Đức (10), T.Phúc (7), Q.Tuấn đã bở lỡ cơ hội, không chinh phục được thủ môn Fujigaya của Gamba. Cuối hiệp, lại Fernandinho nhanh nhẹn thoát xuống nhận bóng và bấm bóng qua đầu TM Đức Cường vào khung thành, nâng tỷ số lên 3-0 cho Gamba.

Vào hiệp 2, Gamba dẫu đã hết đường “đi sâu” nhưng đã trình diễn thứ bóng đá đẹp, cầu thủ liên tục di chuyển và mở bóng sâu bằng những pha chồng cánh. Bóng từ hai biên được chuyền sệt vào đúng chân các tiền đạo và họ phối hợp trung lộ như “múa” trước các cầu thủ trung vệ Đà Nẵng đang có tâm lý “thả tay”.

Phút 57, sau một pha dàn xếp bóng trong khu vực 16m50 của Đà Nẵng, Futagawa (10) nhanh chân đệm bóng cận thành, nâng tỷ số 4-0 cho Gamba.

Sau 540 phút thi đấu ở vòng đấu bảng AFC Champions của đội Đà Nẵng, Mạnh Dũng (15) đã đem lại niềm an ủi cho cổ động viên sân Chi Lăng khi ghi bàn thắng danh dự vào lưới Gamba ở phút 75 từ chấm phạt đền trong trận đẩu cuối cùng của bảng E. 

Rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4. Và trước khi kết thúc trận đấu, từ một quả phạt, cả 4 cầu thủ  Gamba phá bẫy việt vị, đối mặt với thủ môn Đức Cương. Cuối cùng, trung vệ Yamaguchi (6) xỉa bóng vào lưới nhẹ nhàng, ấn định tỷ số 5-1 cho Gamba.

Trận này Hùng Dũng bị thẻ đỏ, 4 thẻ vàng khác của trận đấu đều thuộc về các cầu thủ Đà Nẵng. Như vậy, sau khi trở lại đấu trường AFC Champions, trong cả 6 trận đấu, Đà Nẵng chỉ toàn thua; ghi được 1 bàn vào lưới đối phương những để thủng lưới đến 27 lần.

VIỆT HÙNG

Phát biểu sau trận đấu:

* HLV Trần Vũ (ĐN): Trình độ chúng tôi chỉ phù hợp ở giải đỉnh cao Đông Nam Á. Mặc dầu đấu trường này vượt quá khả năng, nhưng mỗi trận Đà Nẵng cũng đã gắng hết sức mình.

Riêng trận đấu này, tôi hài lòng về phong độ, nỗ lực của các cầu thủ. Tỷ số phản ánh đúng cục diện trận đấu. Nhưng AFC lại bố trí tổ trọng tài Singapore cả hai lượt đi và về là không công bằng.

Trận đấu này họ điều hành quá nhiều sai sót, cụ thể là công nhận 2 bàn thắng của Gamba trong trường hợp việt vị và không theo kịp diễn tiến trận đấu nên đã bỏ sót cho Đà Nẵng một quả phạt đền rõ ràng khi bóng chạm tay đến 2 lần một trung vệ của Gamba trong vòng cấm.

* HLV Yamamoto (Gamba): Tôi hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ Gamba trên sân Chi Lăng chiều nay và tỷ số là hợp lý. Mục tiêu của Gamba là vào sâu trong giải đã không đoạt được nhưng với kết quả này đã kích thích các cầu thủ trẻ Gamba tập trung cho giải J-League.

VIỆT HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên