10/04/2008 08:04 GMT+7

Cuộc chiến trên cánh đồng tôm!

TẤN THÁI
TẤN THÁI

TT - Thời gian gần đây, nạn trộm tôm diễn ra liên tục trên địa bàn xã Hòa Mỹ (huyện Cái Nước, Cà Mau). Người nuôi tôm nơm nớp, đêm họ không dám ngủ để canh bọn... giặc tôm.

S4HyEVtf.jpgPhóng to

Không còn một con tôm trong lú! Vì nạn thuốc tôm mà gia đình anh Tô Văn Liễu ngày càng lụn

TT - Thời gian gần đây, nạn trộm tôm diễn ra liên tục trên địa bàn xã Hòa Mỹ (huyện Cái Nước, Cà Mau). Người nuôi tôm nơm nớp, đêm họ không dám ngủ để canh bọn... giặc tôm.
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Cuộc chiến giữa người dân với bọn trộm diễn ra suốt thời gian qua. Hậu quả, nhiều gia đình lâm vào cảnh tán gia bại sản...

Thức canh thâu đêm

12 giờ khuya, cụ bà Võ Thị Ánh (ấp Thị Tường) đang yên giấc trong chòi, bỗng nghe tiếng động ngoài vuông tôm. Cụ giật mình, lần ra vuông. Trời tối đen như mực. Cụ lia đèn pin qua lại trên cánh đồng rồi lụm khụm bơi xuồng đi kiểm tra.

Bên kia bờ vuông, cụ ông (mỗi người một chòi) cũng phối hợp, xuống xuồng đi kiểm tra. Hai người đi một vòng cả giờ giáp vuông không thấy hiện tượng gì khả nghi. Đêm lạnh mà mồ hôi hai cụ già rịn ra trên trán. Cả hai cụ đang trông coi cánh đồng tôm khoảng 2ha.

Mặc dù đêm nào cả hai cũng trực suốt nhưng giặc tôm vẫn đột nhập. "Chúng đã nhiều lần mò vào vuông tôi, giở lú bắt tôm mà không ai hay biết. Nhưng thảm nhất là bị chúng dùng thuốc trừ sâu thả xuống vuông (thuốc làm tôm say, chạy tán loạn và chui vào lú). Lần đó tôi như chết đứng. Nhìn thấy những con tôm lủi đầu vào bờ chết thảm tôi chỉ biết khóc" - cụ Ánh kể.

Cụ Ánh năm nay 69 tuổi và cụ ông ngoài 70 tuổi - cái tuổi chân yếu, mắt mờ nhưng tối nào cũng phải trực ngoài vuông tôm. "Tối đến chẳng lúc nào tôi ngủ được yên giấc, cặm cụi đi kiểm tra đến 3-4 giờ sáng mới thôi" - cụ Ánh than.

38FHpjRk.jpgPhóng to

Bà Võ Thị Ánh dù đã 69 tuổi nhưng đêm nào cũng thức để canh bọn giặc tôm

Ông Nghĩa cho biết đang triển khai nhiều biện pháp để phòng bọn giặc tôm. Cụ thể: vận động mỗi gia đình làm hai hoặc ba cái mõ để khi phát hiện giặc tôm thì báo động cho mọi người xung quanh biết vây bắt đối tượng; vận động người dân phát quang bụi rậm quanh bờ; kêu gọi người dân mạnh dạn tố giác tội phạm và không tiêu thụ sản phẩm bất hợp pháp.

Nhưng vợ chồng cụ Ánh còn may vì chỉ mới bị thuốc tôm một lần. Khoảng 400 hộ nuôi tôm ở ấp Thị Tường có người bị thuốc tôm tới 5-6 lần. Khi nghe chúng tôi hỏi đến nạn thuốc tôm, ông Trần Quang Nhơn - tổ phó tổ tự quản ấp Thị Tường - nghẹn ngào: "Năm nào nhà tôi cũng bị thuốc tôm, riêng năm 2007 bị đến ba lần.

Gần đây nhất là hồi tháng mười, chúng dùng thuốc Decide tạt vào vuông. Kể từ lần đó gia đình bị lụn luôn!". Lần đó, khi tôm thả nuôi được hơn ba tháng, ông đợi tới nước rằm (giữa tháng) mới bắt. Nhưng bọn giặc tôm làm trước. "Sáng vợ tôi ra thăm vuông rồi chạy về hốt hoảng: "ông ơi! Tôm bị thuốc nữa rồi!". Bả thì khóc ngất còn tôi như chết đứng...".

Những người dân nơi đây cho biết điểm nóng của bọn giặc tôm tung hoành là ở khu vực đìa Gòn. Vì vậy cuộc sống của người dân nơi đây cứ luôn thấp thỏm lo âu. Đêm đến, họ không dám ngủ, thức trắng để canh bọn giặc tôm. "Mỗi khi đêm xuống, người dân nơi đây luôn bị ám ảnh. Không dám ngủ vì sơ sểnh là bọn giặc tôm tấn công vuông tôm ngay, lớp chúng nó bắt, lớp chúng nó đổ thuốc cho chết sạch, khổ lắm" - cụ Ánh nói.

Cuộc sống ngày càng đi xuống!

Hậu quả của việc dùng thuốc trừ sâu để diệt tôm gây ra hết sức nặng nề, làm nhiều gia đình lâm vào cảnh túng quẫn, nợ nần. Chị Hồ Thị Tuyết, người nhiều lần bị thuốc tôm, nghẹn ngào: "Chiều nay nhà tôi vẫn chưa nấu cơm. Nhà đã hết gạo nên mấy đứa nhỏ đói meo, chẳng có gì bỏ bụng". Dù trước đây gia đình chị Tuyết không khá giả nhưng vẫn đủ ăn đủ mặc. Còn nay phải chạy gạo từng bữa. Tiền gia đình chị vay ngân hàng 10 triệu đồng đến nay cả vốn lẫn lãi đã trên 30 triệu.

Tương tự, ông Nhơn cũng lâm cảnh khổ: "Nhà tôi có 24 công đất (2,4 ha), không đủ giàu nhưng vẫn cho con đi học được. Khi bị thuốc tôm nhiều lần, gia đình ngày càng lún sâu vào nghèo khó. Ở đây không chỉ có tôi mà nhiều gia đình khác cũng bị bọn giặc tôm làm tan hoang, có gia đình phải cầm cố và sang bán cả đất đai".

Ông Huỳnh Hữu Nghĩa - trưởng Công an xã Hòa Mỹ - cho biết tình trạng thuốc tôm diễn ra rất nhức nhối trên địa bàn, làm cuộc sống của người dân hoang mang, nhiều gia đình lâm vào cảnh khốn khó. "Chúng tôi chưa có thống kê cụ thể trên địa bàn có tổng cộng bao nhiêu vụ diệt tôm bằng thuốc trừ sâu. Bà con cũng vì nhiều lý do nên rất ngại khai báo (chỉ báo trực tiếp với công an xã có 13 vụ). Do tình hình thuốc tôm gây hậu quả nghiêm trọng nên công an tỉnh, huyện nhiều lần xuống hỗ trợ, điều tra nhưng vẫn chưa tìm ra. Tuy nhiên mới đây lực lượng công an đã bắt được hai đối tượng trộm cắp tôm. Hiện chúng tôi đang theo dõi khoảng sáu đối tượng còn lại nằm trong đường dây này"- ông Nghĩa cho hay.

Trong khi công an đang "bủa lưới", người nuôi tôm vẫn cứ phập phồng lo âu.

TẤN THÁI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên