08/09/2006 14:41 GMT+7

"Cuộc chiến" giữa phép trường và lệ học trò

Theo Mực Tím
Theo Mực Tím

Cúi đầu chạy ào vào lớp, K (lớp 11 trường Nam Hà, Biên Hòa) lấy cái nón chụp vội lên đầu để giấu mái tóc trông hệt... trái dừa khô của mình. Thì ra, mái tóc “xì - tai” Hàn Quốc màu nâu xụ xụ trước trán của K vừa bị thầy giám thị xởn ngay trong ngày khai trường.

zhG1L0MX.jpgPhóng to

Những kiểu tóc này không hợp với môi trường học đường đâu bạn ơi! - Ảnh chỉ mang tính minh họa

Cúi đầu chạy ào vào lớp, K (lớp 11 trường Nam Hà, Biên Hòa) lấy cái nón chụp vội lên đầu để giấu mái tóc trông hệt... trái dừa khô của mình. Thì ra, mái tóc “xì - tai” Hàn Quốc màu nâu xụ xụ trước trán của K vừa bị thầy giám thị xởn ngay trong ngày khai trường.

Hôm sau K vào lớp với cái đầu gần như trọc lóc. K giải thích với bạn bè bằng cái miệng méo xẹo: “Thợ cắt tóc bảo "trái dừa khô" của tớ không còn phương cứu chữa...”!

Còn đâu “art hair”!

Dường như đã thành thông lệ, cứ sau kì nghỉ hè là một số học sinh lại mang những mái tóc phá cách đến trường. Năm ngoái, M (lớp 11 trường T, Bình Thạnh) hào hứng vào lớp khoe với bạn bè mái tóc màu hạt dẻ: “300.000 đồng chứ ít gì! Mới nhuộm chưa đầy hai tháng mà bỏ thì uổng lắm! Huống chi muốn thay đổi phải mất thêm chừng ấy tiền để nhuộm lại màu tóc đen”.

Tiếc mái tóc quá “art”, M đành trốn chui trốn nhủi mỗi khi nhác thấy bóng giám thị từ xa. Trốn hoài cũng... mệt nên gần 2 tuần sau ngày khai giảng, M bấm bụng chi tiếp 300.000 để trả mái tóc về nguyên bản. M còn may khi thoát được giám thị chứ T (lớp 11 trường N, Q.8) đã bị mời ra khỏi trường ngay trong ngày khai giảng, khi cô nàng mang cái đầu với vài lọn tóc vàng hoe vào trường.

Ngoài mốt nhuộm màu, mái tóc được trét trét xịt xịt mỹ phẩm (gel, keo, sáp...) cũng khiến nhiều bạn học sinh lọt vào tầm ngắm của thầy cô giám thị. V (lớp 12 trường T, Q.5) vẫn còn nhớ như in kỉ niệm thương đau của lần bị cô giám thị bắt đi gội đầu ngay trong giờ học để trả lại hiện trạng ban đầu cho mái tóc đang được vuốt gel lởm chởm như trái sầu riêng của mình.

Tệ nhất phải kể tới trường hợp của D (lớp 10 trường G, Q.2). Đến trường với mái tóc tua tủa màu nâu đỏ, D bị mời lên phòng giám thị làm bản kiểm điểm. Cậu chàng thanh minh: “Đó là màu tóc tự nhiên của em. Không tin, thầy cứ hỏi mẹ em”. Mẹ D sợ con bị phạt nên đã bao che: “Lúc sinh ra tóc D đã thế”. Khoảng một tháng sau, D hết đường chối cãi với phần chân tóc màu đen mới mọc nổi bật trên nền “tóc tự nhiên” màu nâu đỏ. D bị hạ bậc hạnh kiểm vì vi phạm nội qui nhà trường và thiếu trung thực.

Chân em... chói quá nhìn không ra!

5Ncc6Zvi.jpgPhóng to
Dép kẹp làm “xuống giá” trang phục học trò - Ảnh chỉ mang tính minh họa
”Trời nóng nực mà bắt mang giày cả buổi, chết sướng hơn!” - Vì không muốn... chết sớm, nên một số bạn mang dép đến trường, bất chấp nội qui học sinh phải mang giày có quai hậu của nhà trường. Phe kẹp tóc lẹp xẹp những đôi dép đủ màu sắc và kiểu dáng, đồng phục kiểu gì cũng mặc kệ. Phe mày râu cũng tỉnh queo lê dép kẹp với quần tây, áo sơ mi. Gần đây, trào lưu mang dép kẹp hai màu (mỗi chiếc một màu) rộ lên, lớp học trông cứ như... bãi biển!

Tất nhiên, những đôi dép kẹp đầy màu sắc như thế làm sao qua mặt thầy cô giám thị được. Thế nên, một số bạn đã “nát óc” nghĩ ra kế sách thoát thân. Chiêu phổ biến nhất là mang giày đến trường, vào lớp lấy dép kẹp thủ sẵn trong cặp ra mang, bỏ giày trở vô cặp. Nếu giám thị có xuất hiện bất ngờ mà không kịp trở tay thì: “Chân em bị bong gân mang giày không được ạ!”, “Dạ giày em mới bị đứt chưa kịp mua...”.

Thôi nhé quần Jeans!

Gia đình M (lớp 12 trường L, Q.5) không cho phép bạn mặc quần jeans đến trường, kể cả đi học thêm. Mẹ chỉ mua cho M đúng một cái quần jeans để mặc loanh quanh ra phố thôi. Năm ngoái, hai tuần sau ngày khai giảng, gia đình không thể tin là sự thật khi nhận được giấy mời vô trường làm việc vì “em M thường xuyên mặc quần jeans đi học”.

Bị gia đình gặng hỏi mãi, cuối cùng M đành thú nhận: hằng ngày M rời nhà đi học trong bộ đồng phục chỉnh tề, nhưng đến trường thì vào nhà vệ sinh lấy quần jeans ra thay. Về nhà, M đợi đến đêm, khi mọi người đã say giấc mới lồm cồm bò dậy đi giặt quần, rồi sấy và ủi cẩn thận để sáng mai mặc tiếp. M làm vậy là để bạn bè khỏi chọc: “Thằng M mặc đồ như ông già!”. Và M cũng cho rằng những ngày đầu năm học, nhà trường thường nhẹ tay với những vi phạm của học sinh. Nhưng thật tổ trác, ngoài việc bị nhà trường hạ bậc hạnh kiểm, M còn bị gia đình “treo... quần jeans” vô thời hạn.

Theo mốt mang dép kẹp, một số áo dài còn “tút” bộ móng chân cho... đồng bộ. Nàng nào nhát thì sơn màu nhạt để tránh bị dòm ngó, nàng nào “chịu chơi” thì mang luôn bộ móng chân sơn hoa văn, vẽ đủ hình con thú... đi học. Không ít nàng bị giám thị bắt đi mua aceton về bôi ngay, đồng thời tịch thu luôn đôi dép. Bởi vậy các nàng thường thủ sẵn lọ aceton trong cặp, gặp tình hình căng thẳng là phi tang “chứng cứ phạm tội” liền.

Học trò... sành điệu!

“Học trò xách cặp đi học là học trò... quê, mang túi xách như tui mới là sành điệu!”. N (lớp 11 trường M, Q.3) tự đắc khoe cái túi xách to tổ chảng đeo chéo trước ngực, dường như vẫn chưa ngán chuyện bị giám thị tịch thu 2 cái túi xách hồi năm ngoái. Suốt tháng 8 vừa qua, anh chàng tìm đủ mọi cách để được xách giỏ đến trường.

Lúc đầu, N nhờ những bạn nghiêm chỉnh chấp hành nội qui nhà trường vừa ôm cặp vừa xách giỏ giùm, còn mình thì tay không vào trường. Qua được “ải” giám thị, vào được lớp coi như mọi chuyện êm xuôi. Sau này bạn bè thấy liên lụy không giúp nữa thì N bỏ túi xách (bằng vải mềm) vô cặp, vào đến lớp thì bỏ cặp vô túi xách. Mãi đến khi bị giám thị phát hiện, tịch thu giỏ xách và mời phụ huynh vào làm việc (do vi phạm nhiều lần) thì sự “sành điệu” của N mới chịu “vỗ cánh bay xa”.

Mặc dù nhà trường cấm không cho mang máy MP3 vào lớp, nhưng những ngày đầu năm học thì MP3 vẫn nở rộ trong giờ học. Thường thì những bạn ngồi ở cuối lớp hoặc trong cánh gà có lợi thế hơn trong việc sử dụng máy MP3 để nghe nhạc. Nhất là các bạn nữ, chỉ cần dùng mái tóc dài làm vũ khí ngụy trang để che hai sợi dây nghe là có thể vô tư thưởng thức âm nhạc trong giờ học. Điện thoại di động cũng là thiết bị hỗ trợ sự “sành điệu” của một số bạn khoái chơi nổi.

Giáo viên thường không mấy khó khăn để phát hiện bàn tay của học trò giấu trong hộc bàn đang bấm tin nhắn cho nhau trong giờ học. Thế nên, để không bị lộ, P (lớp 11 trường N, Q.7) nghĩ ra cách mang theo cùng lúc điện thoại di động thật và điện thoại di động... đồ chơi. Khi bị phát hiện đang nhắn tin trong giờ học, P nhanh tay nhét điện thoại thiệt vô túi quần và lôi cái điện thoại giả trong hộc bàn ra: “Đồ giả mà cô?”. P thoát tội với trò bịp của mình được 2 lần, nhưng mới tuần trước, gặp phải giáo viên nghiêm khắc, P buộc phải nhận tội và tự giác nộp điện thoại cho giám thị, chờ phụ huynh đến lãnh về...

Không ai cấm học trò làm điệu hoặc xài những thiết bị điện tử hiện đại, nhưng bạn nên làm việc ấy ở đâu, khi nào để không trở thành “tội nhân”? Tin rằng, bạn là người biết rõ câu trả lời hơn ai hết. Năm học mới vừa bắt đầu, tuân thủ nội qui nhà trường là cách bạn hiện sự văn minh và “sành điệu” của mình.

"Đầu năm học, cũng thẳng tay"

Với tâm lí những ngày đầu năm học nhà trường thường nới tay các trường hợp vi phạm nội qui, nhiều em học sinh đã tự cho phép mình thoải mái trong cách ăn mặc và làm điệu. Vì thế, những kiểu tóc bị cấm (tóc hai mái, so le hoặc tóc vuốt gel, sáp... đối với nam sinh) cùng những cái đầu đầy màu sắc vô tư xuất hiện trong sân trường. Hiện tượng mang dép đi học cũng khá phổ biến đối với cả nam sinh lẫn nữ sinh. Không có thầy cô giám thị nào muốn “canh me” sai phạm của học trò để phạt. Ai cũng muốn học trò nghiêm túc chấp hành nội qui nhà trường một cách tự giác.

Nhưng nếu các em cố tình vi phạm, dù là đầu hay cuối năm học thầy cũng nghiêm khắc răn đe và có hình thức kỉ luật thích hợp với từng sai phạm cụ thể. Nếu vi phạm lần đầu, em học sinh đó sẽ bị mời vào phòng giám thị làm kiểm điểm và cảnh cáo trước lớp. Tái phạm lần thứ hai, sẽ bị cảnh cáo trước toàn trường. Nếu vẫn tiếp tục lặp lại sai phạm, sẽ bị mời phụ huynh vào làm việc, đồng thời đưa ra Hội đồng kỉ luật. Trong trường hợp này, học sinh sẽ bị đuổi học từ 1 ngày đến 1 tuần, thậm chí lâu hơn.

Thầy Lê Hoàng Sơn (Giám thị trường Tam Phú, Thủ Đức)

Theo Mực Tím
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên