Con tôi 7 tuổi nhưng cháu rất kén ăn nên chỉ nặng có 20 kg. Hai lần đầu tôi đưa con đến khám thì bác sĩ Phượng - Dũng bán mỗi lần một tuần thuốc. Con tôi uống xong hai tuần thuốc thì lên được 1kg.
Lần thứ ba tôi đưa con đi khám tiếp thì họ bán thêm hai tuần thuốc nữa. Lần này, khi con tôi mới uống xong một tuần thuốc thì cháu lên được khoảng 3kg. Tuy nhiên, khi ấy mặt của cháu bự ra, bụng to lên làm tôi rất lo lắng.
Ngoài chuyện lên cân nhanh, khi uống thuốc do hai vợ chồng bác sĩ Phượng - Dũng bán, con tôi ăn rất nhiều, cháu ăn cả những thức ăn mà trước đây cháu không hề thích.
Hai vợ chồng bác sĩ Phượng - Dũng bán thuốc đã nghiền thành bột rồi cho vào từng bọc nên tôi không biết là thuốc gì. Đến khi người anh của tôi đưa con tới khám thì bác sĩ Phượng - Dũng bán thuốc viên.
Anh tôi nhờ một bác sĩ khác xem giúp thì trong số thuốc mà bác sĩ Phượng - Dũng đã bán cho con anh có viên thuốc dexa! Khi biết bác sĩ Phượng - Dũng bán dexa cho trẻ con uống, tôi đã ngưng không cho con tôi uống một tuần thuốc còn lại và cháu lại kén ăn như trước đây.
Đến nay, khi biết được sự thật về hai vợ chồng bác sĩ Phượng - Dũng qua thông tin trên Tuổi Trẻ, tôi không thể tin lại có những bác sĩ thiếu lương tâm nghề nghiệp như thế. Theo tôi, vi phạm của bác sĩ Phượng - Dũng không thể dừng lại ở việc xử phạt hành chính được.
Tôi đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra trong những loại thuốc mà hai vợ chồng bác sĩ Phượng - Dũng sử dụng có những chất gây hại nào để tiếp tục xử lý theo pháp luật.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận