04/07/2006 21:03 GMT+7

Con số 0?

TTO
TTO

TTO - Bao nhiêu năm, tôi sống trong chờ đợi, đến bây giờ, chỉ là con số không rất tròn. Từ lúc tôi học cấp III, chúng tôi đã rất thân nhau và yêu nhau.

f8SIr9Ju.jpgPhóng to

Nhưng sau đó tôi vào Sài Gòn theo gia đình, còn anh thì theo gia đình định cư ở nước ngoài.

Trong thời gian ấy, anh đã dối tôi và quen với một người con gái khác, khi gia đình anh cho tôi biết thì anh đã chia tay với người con gái đó. Anh quay về Việt Nam tìm tôi, tôi đã tha thứ và quay lại với anh ấy. Khi đó anh vừa mới định cư ở nước ngoài, chưa có quốc tịch, anh bảo tôi chờ anh ấy khi nào có quốc tịch sẽ cưới tôi.

Tôi chờ đợi rồi anh về nhưng không cho tôi biết mà là gia đình anh! Trong suốt thời gian đó, chúng tôi rất tin tưởng nhau nhưng bây giờ thật sự tôi không hiểu anh ấy đang nghĩ gì, tôi không biết phải làm sao, thật sự tôi rất chán nản và đã mất hết niềm tin. Thật tình bây giờ tôi rất muốn gặp anh, tôi rất nhớ anh và tôi muốn ngày anh trở về. Ai cũng nói tôi là người con gái mạnh mẽ nhưng thật sự lần này tôi không thể vượt qua. Tôi rất yêu anh ấy.

Trong thời gian qua có người hỏi cưới tôi nhưng cả tôi lẫn gia đình không chấp nhận. Tôi không biết mình phải làm sao bây giờ... (một bạn đọc)

- Trả lời của chuyên viên tư vấn Thu Hiên, TT tư vấn tình yêu - hôn nhân - gia đình của Hội LHTN VN: Chào em! Sao bi quan thế, "bây giờ chỉ là con số không rất tròn". Cô hiểu, chuyện tình yêu của em gặp nhiều thử thách: yêu nhau từ hồi học cấp III, nhưng rồi tạm xa nhau, em theo gia đình lên Sài Gòn, còn anh thì định cư ở nước ngoài. Thời gian xa cách, chờ đợi quá lâu, bạn trai em có người khác rồi lại quay về tìm em, rồi lại hứa hẹn... Còn giờ đây, khi anh quay về sau thời gian chờ đợi của em nhưng đã không cho em biết. Những điều trên đã làm em đánh mất niềm tin và chán nản.

Tuy nhiên, em vẫn yêu anh và rất muốn gặp, rất nhớ, rất muốn anh quay về, nên em hãy đón nhận sự trở về của anh như lòng em mong muốn. Em hãy tìm gặp anh để nói lên những suy nghĩ của mình và tìm hiểu rõ những gì đang diễn ra trong đời sống, suy tính của anh ấy. Nếu thật sự, anh trở về để bàn tính chuyện hôn nhân giữa hai người và em vẫn còn cảm nhận được tình yêu chân thành từ anh ấy, hai người có thể sống hạnh phúc thì mọi việc vẫn tốt đẹp.

Nhưng nếu anh cưới em vì sự thúc ép của gia đình thì em nên cân nhắc kỹ. Bởi tình yêu là sự tự nguyện, tự giác, còn anh ấy đã làm nhiều điều buồn phiền cho em và những thông tin em biết được đều do gia đình anh cho biết. Sau lần gặp gỡ này, em nên có quyết định dứt khoát, bởi "con gái có thì", không nên đợi chờ nếu thực sự em không còn đủ niềm tin vào anh ấy...

Mong em bình tâm để có quyết định đúng trong quan hệ tình cảm của mình.

* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn

Để chính xác về nội dung cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode).

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên