- Tôi mới gặp lại thằng hổ vện. Nó mới lên đây vài ngày. Nó kêu tôi bằng cậu. Ôi thôi, vậy là họ hàng nhà tôi dần dần có mặt trên này hết rồi.
- Đâu phải chỉ có họ tộc nhà hổ các bác. Họ nhà voọc chúng em cũng thế. Đang dự tính tới đây sẽ làm một cuộc gặp mặt. Cuộc gặp này chắc chắn sẽ đẫm lệ lắm đây.
- Tui đang chờ đợi một ngày nào đó được gặp lại các ông “con người” để nói cho họ nghe nỗi đau bọn hổ nhà tôi, bọn voọc nhà chị đã chịu. Và hỏi họ rằng sao lại nỡ lòng nào triệt đường sống của chúng ta?
- Thật ra thì các ông “con người” cũng có người này người khác. Cũng có những người biết yêu thương, đang cố gắng làm nhiều điều để tạo môi trường sống cho chúng ta. Mà chú hổ ơi, còn mấy vị “con người” thích làm chuyện ác thì họ không chỉ hành hạ chúng ta, mà họ còn sẵn sàng “xử” luôn đồng loại mình bằng những cách thức dã man nhất mà cỡ máu nóng như chú hổ cũng phải chào thua. Nhưng thôi chú hổ ơi, cũng đừng có đợi gặp họ còn khuya mới được có mặt trên thiên đường này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận