24/10/2009 15:13 GMT+7

Còn hi vọng là còn có thể

Bé Kun ngoan ngoãn
Bé Kun ngoan ngoãn

TTO - Niềm khao khát làm mẹ sau năm năm vẫn chưa thành của chị H.Hạ đã nhận được nhiều đồng cảm và cả những gợi ý tìm kiếm phương pháp để có con từ bạn đọc.

Còn hi vọng là còn có thể

TTO - Niềm khao khát làm mẹ sau năm năm vẫn chưa thành của chị H.Hạ đã nhận được nhiều đồng cảm và cả những gợi ý tìm kiếm phương pháp để có con từ bạn đọc.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự chia sẻ ấy và mong rằng chị H.Hạ sớm có con bằng lòng kiên nhẫn và trên hết là tinh thần lạc quan, đầy hi vọng...

ImageView.aspx?ThumbnailID=370442
Người phụ nữ nào cũng mong mình một lần làm mẹ - Ảnh minh họa từ thedailygreen

* Cô ơi, năm nay con 13 tuổi. Đọc bài của cô sao con thấy giống chuyện ba má con hồi xưa quá ^_^! Hồi đó ba má con lấy nhau mà 7-8 năm chưa có con! Ba buồn, má buồn. Bên ngoại thì không nói gì hết nhưng bên nội thì mong mỏi con trái nối dõi. Hồi đó má con cũng khổ sở lắm. May sao sau đó má con mang thai (là con đó!), rồi con ra đời, sống trong tình yêu thương của ba má và họ hàng.

Đọc bài của cô con cũng phần nào thấu hiểu và thông cảm cùng cô. Bây giờ con chỉ muốn nói với cô một điều: cô hãy cố gắng lên, con không thích cảnh gia đình bị chia ly. Nếu hồi đó ba má con bỏ nhau thì giờ này con không thể ngồi đây viết những dòng tâm sự này cùng cô đâu... Con chào cô.

Bé Kun ngoan ngoãn

* Chị H.Hạ thân mến! Trước hết em xin được chia sẻ tâm trạng với chị. Em biết trong lúc này người phụ nữ nào cũng sẽ có suy nghĩ như chị. Nhưng mọi chuyện chưa đến mức nghiêm trọng như chị nghĩ đâu.

Điều quan trọng bây giờ là chị phải bình tĩnh vì mọi thứ chưa nói lên được điều gì hết. Hẳn là ngay từ đầu chị đã tỏ ra sốt ruột và lo lắng. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới quá trình thụ thai của chị.

Trong trường hợp xấu nhất thì chị cũng đừng buồn vì điều quan trọng của con người là được sống hạnh phúc. Liệu khi xa anh ấy chị có chắc chắn anh ấy sẽ hạnh phúc bên những đứa con của một người phụ nữ khác?

Em mong chị hãy bình tĩnh và lạc quan vì bên chị có rất nhiều người yêu thương chị thật lòng chứ không phải chỉ mong đợi ở chị một điều gì đó.

THANH SƠN

* Chào bạn, tôi là đàn ông do đó không hiểu được thiên chức làm mẹ của bạn, nhưng tôi có thể hiểu được người đàn ông của bạn. Đối với người đàn ông không có gì quý hơn gia đình, mặc cho người đó chạy theo tiền tài và danh vọng nhưng vẫn luôn xem gia đình là nhất, là nơi bình an nhất.

Nếu có con thì hạnh phúc nhân thêm trong tình yêu vợ chồng, còn chưa có con thì tình thương vợ chồng, cha mẹ hai bên là đã đủ rồi. Vợ chồng bạn bình thường thì từ từ sẽ có con thôi.

Tôi có bà chị hai vợ chồng cưới nhau tới 15 năm mới sinh hạ một bé trai rất mạnh khỏe, còn bạn mới ngoài 30 mươi - còn trẻ chán. Bạn phải có niềm tin vì niềm tin là thành công 50%, phần còn lại chỉ chờ trời ban cho.

Có những đứa trẻ khao khát gọi mẹ lại không được, tại sao vợ chồng bạn không thử giúp những đứa trẻ ấy có một mái ấm gia đình. Biết đâu khi vợ chồng bạn tạo phước sẽ được trái ngọt. Chúc bạn may mắn.

 NGUYỄN CAO BẰNG

* Tôi nghĩ trường hợp chị vẫn chưa hết hi vọng vì cả hai đều không có bệnh tật gì cả. Có lẽ do chức vị quá cao, sự thành đạt quá sớm của hai vợ chồng vô tình tạo áp lực trong công việc khiến cả hai gặp rắc rối trong thụ thai.

Vợ chồng chị hãy đi du lịch một chuyến ở nước ngoài, nơi có khí hậu trong lành, yên tĩnh, có thể khả năng thụ thai sẽ cao hơn. Hoặc nếu dư dả về tài chính có thể nghỉ việc 1-2 tháng đi đâu đó tĩnh dưỡng thật lâu.

Chúc chị may mắn!

TẤN PHÁP

* Vợ chồng mình cũng sáu năm chưa có em bé, chạy chữa nhiều nơi nhưng chưa thành công, mình cũng là con một, nhưng không đồng ý với bạn một điểm đó là "giải phóng" cho chồng. Có ai trói buộc ai đâu, đúng không?

Con cái là việc hệ trọng, hãy xem đó là chuyện của số phận, mình chưa có chứ không phải là không thể có! Mình cũng có lúc hi vọng rồi thất vọng, thành thực là như vậy. Nhưng vợ chồng mình vẫn luôn lạc quan. Hãy sống thật thoải mái và vui vẻ với những gì mình đang có. Đừng quá suy nghĩ về điều mà mình không thể quyết định được bạn ạ .

trongthuy...@

* Chào chị Hạ, em có đọc được những dòng tâm sự của chị nhưng chị à, hạnh phúc không dễ có được, như bạn Dương Bảo có nói, do đó chị đừng vội mà có những suy nghĩ là "giải thoát" cho chồng và cho chính bản thân chị.

Chị cứ sống lạc quan đi, chuyện gì đến sẽ đến thôi chị à và em tin với tốc độ phát triển của y học như hiện nay, không bao lâu điều chị mơ ước sẽ đến với chị thôi. Em chúc chị cùng chồng chị luôn vui khỏe và thành đạt trong cuộc sống và ước mơ được làm mẹ sẽ đến với chị trong thời gian ngắn nhất.

ĐOÀN LONG

Mình đã đọc và khóc, bởi hơn ai hết mình thấu hiểu nỗi đau bạn đang cố gắng vượt qua. Mình cũng từng suy nghĩ như bạn nhưng rồi bằng nghị lực, bằng tình yêu mình đã cố gắng để vượt qua.

Mình đã đi qua lầu 8, khu điều trị vô sinh của Bệnh viện Từ Dũ không biết bao nhiêu lần, cắn răng với những vết tím do kim tiêm qua những đợt điều trị. Hi vọng, thất vọng rồi lại hi vọng.

Cuộc sống phải có niềm tin bạn ạ. Có niềm tin bạn sẽ chiến thắng. Bạn hãy nghĩ rằng cứ đi rồi sẽ đến đích.

Suy nghĩ ấy đã giúp vợ chồng mình chiến đấu gần bảy năm để có món quà trời cho như hôm nay - một bé gái gần 5 tuổi dễ thương và hiếu động.

Chúc bạn kiên trì, lạc quan và thành công. Các bác sĩ sẽ giúp bạn.

THU HÀ

* Xin chào H.Hạ. Trước tiên mình xin chia sẻ với H.Hạ niềm khao khát được làm mẹ, và rất trân trọng tình cảm của vợ chồng H.Hạ dành cho nhau, xin hãy bình tâm và cố gắng giữ gìn sức khỏe nếu cả hai anh chị không có vấn đề gì về bệnh lý sinh sản.

Hãy kiên trì, mình từng biết một cặp vợ chồng phải chờ đợi đến 15 năm mới có được một công chúa vô cùng xinh xắn, và rất nhiều cặp vợ chồng đến 7-8 năm mới có niềm vui. H.Hạ đừng lo nghĩ nhiều, hãy cố gắng cùng chồng giữ gìn sức khỏe và tìm hiểu nhiều sự tư vấn, mình tin chắc rằng H.Hạ sẽ có con. Đừng nghĩ giải thoát cho anh ấy là giải pháp tốt nhất, hai người đã có duyên thành vợ chồng là có nợ với nhau, nếu bỏ nhau thì buồn lắm!

H.Hạ hãy gọi cho mình hoặc email đến địa chỉ: ntkoanhla@gmail.com, mình nghĩ sẽ chia sẻ được với H.Hạ vì trong nhà mình một đứa em cũng kiên trì điều chỉnh lối sống, tập thể thao... nên đã có con sau bảy năm chờ đợi.

Chúc sức khỏe.

KIM OANH

* Chào chị Hạ. Thời gian chờ đợi để có con của chị năm năm không phải là ít, nhưng với tôi thời gian còn dài hơn thế nữa, sau chín năm chờ đợi tôi mới có được một đứa con mới sinh ba tháng.

Vợ tôi mới đầu cũng giống như chị, cũng đi khám, xét nghiệm kết quả cũng bị bướu cổ cường giáp Basedow gây rối loạn nội tiết. Sau khi được điều trị bằng uống hóa chất tại Bệnh viện FV thì nội tiết lại chở về bình thường. Hai tháng sau tự nhiên vợ tôi có thai mà không giữ lại được vì quy định là phải sau một năm kể từ khi uống thuốc điều trị không nên có con vì dễ bị quái thai.

Sau một năm khuyến cáo thì vợ tôi có thai trở lại, và kết quả là chúng tôi có một đứa con theo như ý muốn. Theo như tôi nghĩ, Hạ nên đi kiểm tra lại nội tiết tố của mình xem có bị bướu gì không.

TIẾN THẢO

* Chuyện của tôi còn buồn hơn chuyện của bạn. Chúng tôi cưới nhau gần tám năm cũng chưa có con. Tôi đi nhiều bác sĩ có tiếng và rất tốn kém, thậm chí phải mổ nội soi buồng trứng nhưng không có kết quả gì cả.

Tôi biết bác sĩ Âu Nhựt Luân (ở Nguyễn Văn Đậu, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) qua một người bạn đồng nghiệp. Chỉ sau ba tháng tôi có kết quả tốt và năm tháng sau khi khám ở phòng mạch của bác sĩ tôi có thai. Chi phí không nhiều, vì bác sĩ tìm cách chữa trị tiết kiệm nhất. Rất tiếc là khi tôi có thai thì người chồng cũ của tôi không có thái độ tốt, nên tôi đã phá thai khi được gần 6 tuần tuổi. Bây giờ tôi đang ở nước ngoài, có gia đình khác và một bé gái kháu khỉnh.

Tôi viết câu chuyện của tôi để bạn thấy rằng có con không phải là tất cả. Đồng thời cũng khuyên bạn cứ cố gắng thêm. Nếu hai bạn là những người bình thường, tôi nghĩ sẽ có ngày bạn được toại nguyện. Tôi cảm ơn bác sĩ Luân rất nhiều về việc đã mang lại cho tôi chức năng làm mẹ. Và mong bạn có kết quả tốt.

Thân ái, một bạn đọc báo Tuổi Trẻ

TUYẾT HỒNG

* Xin chào bạn, tình cờ đọc được tâm sự của bạn, tôi rất cảm động và thông cảm với bạn. Thông cảm với nỗi buồn phiền vì chưa có con của bạn và cũng thông cảm với ý định "hi sinh" của bạn để "giải phóng" cho chồng.

Tuy nhiên, tôi thành thật khuyên bạn nên suy nghĩ thật cẩn thận trước khi hành động. Như đã nói trên, tôi cảm phục đức hi sinh của bạn khi bạn có ý định "giải phóng" cho chồng. Nhưng chắc gì việc bạn nghĩ sẽ là giải pháp đúng?

Vẫn biết rằng chồng bạn vẫn buồn vì chưa có con, nhưng liệu bạn có chắc gặp người khác anh ấy sẽ có con? Và cho dù gặp người khác, anh ấy sẽ có con, chắc gì anh ấy sẽ hạnh phúc như khi sống với bạn, vì bạn vẫn biết là cả hai rất yêu thương nhau mà? Con cái là mong muốn của hầu hết mọi lứa đôi, nên hai bạn và gia đình buồn là lẽ đương nhiên. Nhưng có lẽ chúng ta cũng nên biết cách tìm niềm vui trong thực tại.

Các bạn đã biết việc này không là lỗi tại ai cả, cớ gì phải buồn thêm? Vả chăng, như chồng bạn đã chia sẻ, nếu thật sự mong muốn có con, các bạn vẫn có thể xin con nuôi. Đó là chưa kể một sự thật khác là "không có gì là không thể" - đến nay hai bạn chưa có con không có nghĩa là vĩnh viễn các bạn không có con.

Tôi có biết hai trường hợp tương tự như của bạn, một là chính anh tôi và một là người bạn lớn tuổi của tôi. Anh trai tôi lập gia đinh cách đây khoảng 20 năm. Hơn sáu năm từ khi lập gia đình anh chị không có con và thật sự anh chị đã rất nản. Do nhà nghèo nên anh chị chỉ đi khám thôi, chứ không chạy chữa gì, và kết quả khám cũng không cho thấy khuyết tật của ai cả. Vậy rồi sau đó họ có hai con trai, cách nhau 2 tuổi.

Còn người bạn lớn tuổi của tôi thì bị "vô sinh" lâu hơn, chừng 10 năm. Họ có đi khám và cũng không phát hiện ra vấn đề gì cả. Thế rồi bây giờ họ cũng có hai con, một trai, một gái. Tôi không biết trường hợp của hai bạn rồi có được như hai trường hợp trên hay không. Nhưng cá nhân tôi không nghĩ ý kiến của bạn là ý kiến hay. Chỉ nên xét đến khả năng đó khi một trong hai bạn thật sự không còn yêu người kia nữa mà thôi.

Chúc bạn suy nghĩ sáng suốt và có quyết định đúng đắn.

baphai...@

Bé Kun ngoan ngoãn
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên