15/03/2005 04:27 GMT+7

Có một "thế giới ngầm"

TRẦN NGUYÊN
TRẦN NGUYÊN

TT - "Ở đây muốn chơi thì phải hiểu luật. Luật chặt cỡ nào thì mình lách cỡ đó. Đời mà, không ai chơi riêng lẻ cả, lúc nào cũng có hội, có bè.

twKZt3Te.jpgPhóng to
Một buổi ngoại khóa của cộng đồng SV VN

Và có người chơi thì sẽ có người cung cấp hàng cho chơi, thế thôi”. X, một nhân vật xin được giấu tên mà dân chơi đất Sài Gòn kiềng mặt dù chưa quá 25 tuổi, búng tàn thuốc ra hè phố, che miệng ngáp dài và kết thúc câu chuyện bằng việc ném cho tôi một số điện thoại “mật”. Tôi thử đi tìm...

Phi vụ thuốc lắc lúc nửa đêm

Một người bạn hoảng hốt nhắn tin: “Phải tuyệt đối cẩn thận. An toàn tính mạng và không vi phạm pháp luật là điều quan trọng nhất, đừng liều lĩnh”. Bạn tôi lo vì nhiều khả năng tôi phải ở lại Sing thêm một năm ngoài dự kiến, nhưng sống trong… tù nếu bị phát hiện hành động đi mua thuốc lắc của mình.

Thật ra thì không chính xác là “đi mua”, vì tôi gọi điện thoại và chờ người bán mang hàng đến giao. Địa điểm là một quán ăn khá đông khách ngay trung tâm của khu vực bờ biển. Tay bán hàng người Malaysia đến trễ hẹn gần 20 phút làm tôi cứ nhấp nha nhấp nhổm. Đồng hồ đã chuyển sang con số 4 của một ngày mới.

Đưa mắt nhìn quanh, quán vẫn đông khách, tôi tự trấn an mình và thấy vững dạ đôi chút khi đưa cái điện thoại đang reo liên tục lên cao làm tín hiệu. Hearudin, sau này tôi mới biết đó chỉ là một cái tên giả, có gương mặt hiền lành nhưng ánh mắt rất dễ sợ, sâu hun hút và đục ngầu. Hắn đảo mắt liên tục trước khi kéo ghế ngồi xuống.

Thứ tiếng Anh lơ lớ pha trộn nhiều tiếng lóng của Hearudin làm cho câu chuyện rất khó hiểu, hắn lại trả lời rất nhát gừng tất cả mọi câu hỏi về nguồn gốc, xuất xứ hàng và rất bồn chồn đề cập thẳng: muốn mua bao nhiêu, có cần sang lẻ thuốc ra hay không và đề nghị thanh toán bằng tiền mặt. Giá cả như cũ, nguyên tắc bất di bất dịch là chỉ bán ít nhất 50 viên và giao hàng tại địa điểm do hắn chọn.

Tôi bắt đầu chơi trò cù nhầy thì hắn đột ngột cắt đứt cuộc thương lượng. Hơi chột dạ, không biết hắn có đánh hơi ra điều gì hay chỉ đơn giản phát hiện tôi chỉ đang thực hiện thao tác dọ giá thị trường. Hearudin gằn giọng trước khi đứng dậy: “Mày là người quen của X nên tao mới tới gặp. Nếu không tin tao thì không có đứa nào bán hàng tốt và rẻ hơn đâu”.

Tôi giơ tay định kéo hắn lại để giải thích việc tôi không mua không phải là vì không tin hắn mà chỉ vì không mang theo đủ tiền. Nhưng rồi lại thôi, lời khuyến cáo của người bạn ngay từ khi đặt chân xuống phi trường lại hiện lên rõ mồn một: “Làm gì thì làm nhưng ở đây cảnh sát có mắt thần, không thấy các bác ấy đâu cả nhưng chỉ cần làm bậy là xuất hiện ngay tắp lự như một bóng ma”.

Tôi chưa chạm vào viên thuốc nào, nhưng khi còn chưa rõ việc kỳ kèo giá cả thuốc lắc, hỏi đường đi mua heroin có đủ để bị đè ra đánh cho vài roi không thì dù sao cũng không nên chơi dại.

Và những cuộc chơi xuyên… tuần lễ

Một đêm trên biển

Bảo Quý Anh mới sang Singapore hơn một tháng nhưng rành rẽ mọi thứ ở đây. Anh chàng cùng nhóm bạn đến từ đủ các trường tư thục bữa ấy kéo nhau ra biển tổ chức tiệc thịt nướng. Vui và náo nhiệt. Đến hơn nửa đêm thì cả nhóm bắt đầu chương trình “trò chuyện khuya”.

Những ly bia cạn rồi lại đầy, Quý Anh rì rầm kể về những ngày du học ở trường ngoài. Singapore có trên 400 đại học tư thục; phần lớn lưu học sinh các nước đến học tại các trường này.

Sự đa dạng của khối trường tư thục với chương trình đào tạo phong phú đã làm cho bức tranh đào tạo của quốc gia thêm đa dạng. Tiền bạc không phải là vấn đề quan trọng vì hầu như toàn con nhà giàu, nhưng còn học được hay không thì lại là chuyện khác. Nhiều người sang chỉ vì bị gia đình ép nên chủ yếu là chơi và chơi.

“Cả nhóm này hầu như đứa nào cũng từng chơi rất dữ. Nhưng đâu có hư. Môi trường chỉ là một chuyện thôi, anh em có thương thì đùm bọc nhau mà sống, còn muốn sa lầy thì đâu cũng vậy thôi…”.

Quý Anh kể cho tôi nghe rất nhiều trường hợp “lầy không chấp được” rồi tự thán: “Biết vậy nhưng cũng không biết phải làm sao. Chắc là mai mốt phải chuyển ra ngoài sống riêng, chứ sống với tụi nó hoài cũng không ổn lắm...”.

Sàn nhảy, quán bar ở Sing rất đẹp và cũng rất… chán: nhạc hiền lành, khách hiền lành và người nhảy cũng hiền lành. Hiếm hoi lắm mới tìm được một gương mặt cuồng nhiệt như ở nhà. Tôi tự hỏi với tình hình ăn chơi hiền lành như thế này thì có thuốc lắc cũng bằng thừa, làm sao mà “bốc” nổi.

Hai ngày sau cái đêm lê lết khắp các quán bar, tôi mới thấy là mình quá… nai khi nghĩ có thể tìm được dân chơi ở những địa điểm công cộng. “Ông muốn tìm một đứa lên sàn mà phê thuốc lắc chứ gì, chui vô khám mà gặp thằng Nam. Nó còn hơn một tháng nữa mới hết hạn đó. Nó bị tội gì hả? Tội ngu. Cũng tội nghiệp, khờ quá, lại sung ẩu, mới leo lên lắc mấy cái là bị tóm rồi…” - X chắc lưỡi.

Hình như ở Sài Gòn anh chàng này có biệt danh “mập” đính kèm sau tên thì phải, nhưng bây giờ rất mình hạc xương mai. “Thì tụi tui chơi cả tuần liên tục, cao điểm là chơi luôn hai tuần, lấy đâu mà không ròm cho được”.

“Chỗ nào đâu mà chơi?”. “Thiếu gì. Chui vô phòng, đóng cửa lại, bật nhạc lên và quay cuồng. Dàn máy tụi này xịn lắm nha, không thua gì vũ trường đâu. Thích thì lát tui dẫn ông về coi, lon bia còn chất đống ở nhà vì tụi nó mới vãn tuồng hôm kia chứ đâu”.

Và X bắt đầu thao thao bất tuyệt về những trò chơi có phần hơi “loạn” của nhóm mình. “Phải là dân trong nghề mới biết, ghiền dữ lắm. Mệt thì chui vô góc nào đó nhắm mắt chút xíu, hay quơ đại cái bánh bao… Anh em còn sức thì mình phải theo, đó mới là cái tình”. Nguyên tầng lầu chỗ nhóm của X thuê toàn dân Việt, không ai ý kiến ý cò gì về những cuộc huyên náo này cả nên họ cũng chẳng buồn bận tâm đến.

Chưa kể là nhiều khi hứng chí lên, cả nhóm lại vác máy, chui vô khách sạn “quậy tưng bừng”. “Được cái khách sạn ở đây toàn là phòng cách âm hết nên cũng rất tiện, không sợ người khác làm phiền, chứ mình làm phiền người khác thì đâu có sao…” - anh chàng phá lên cười đầy hứng thú.

Nhóm của X là một lô một lốc các công tử, tiểu thư rít thuốc liên tục dù gói thuốc lá ở đây được bán với giá xấp xỉ 130.000 đồng tiền Việt. Tôi thử làm một phép tính, số tiền mà họ ném ra cho một cuộc chơi như thế hoàn toàn không nhỏ.

“Có hề gì đâu, đa phần là góp lại chơi với nhau. Rồi đứa nào có chuyện vui, thậm chí chuyện buồn nữa, lại móc bóp ra đãi anh em một chầu. Tính tới tính lui, ở đây cũng không mắc hơn ở nhà bao nhiêu, dại gì mà không chơi. Thuốc lắc thì ông biết giá rồi, thằng quỉ đó bán rẻ nhất thế giới. Làm sao biết nó hả, đâu có gì khó, hồi đó có một thằng cu ở Hải Phòng bị gia đình quăng sang đây, thấy đường ăn chơi mịt mù nên cất công dò la nguồn hàng. Ai dè hàng nhập về VN lại có xuất xứ từ đây, tiết kiệm được tới mấy khâu trung chuyển nên giá cả bèo nhèo…”.

Anh chàng lại ngáp dài, móc từ gói thuốc có in hình xác đứa bé sơ sinh với dòng chữ “Khói thuốc giết chết trẻ em”, kéo một hơi dài rồi kết chuyện: “Hình như tối nay có một nhóm ăn chay ngoài biển, ông thích thì tui giới thiệu ra chơi cho vui, có hỏi thêm được gì thì hỏi. Tui thì phải về ngủ đây, mai phải lết vô trường”. Thì ra một kẻ như X cũng phải sợ Sở Di trú Singapore, chẳng là vì anh chàng đã có trong ngăn tủ hai tờ cảnh cáo rồi, nghỉ thêm mấy bữa nữa thì… tiêu.

X giải thích thêm cho tôi nghe việc các trường dạy tiếng Anh dành cho sinh viên nước ngoài tại đây toàn là trường tư, không quan tâm đến việc sinh viên có thi đậu hay không, nhưng phải có mặt ở lớp. Còn thi rớt thì đóng tiền học lại, bao lâu cũng được. Kỷ lục này đang được giữ bởi một cô gái rất xinh với thành tích học Anh văn tám khóa, vị chi là hai năm trời rồi mà không qua nổi lớp vỡ lòng, nửa chữ tiếng Anh cũng không biết.

“Mà cũng phải, làm sao mà biết được, lớp 30 đứa thì hết 25 đứa là VN, vô lớp thầy nói gì kệ thầy, túm tụm nhau lại chuyện trò có vui hơn không. Nói mệt thì ngủ, không ngủ thì… chửi lộn…” - X gọi cho một người bạn tên Bảo Quý Anh, giới thiệu tôi và... biến.

-----------

* Kỳ sau: Tình quê

--------------------

Tin, bài liên quan:

- Kỳ 2: Lang thang NUS- Kỳ 1: Chuẩn "3N"

TRẦN NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên