![]() |
Tại nhiều nước như Mỹ, Ý, Bỉ, Úc, Phần Lan, Đan Mạch, Thổ Nhĩ Kỳ…, ngày của mẹ là vào chủ nhật thứ nhì của tháng năm còn ở Pháp là chủ nhật cuối cùng của tháng năm (năm nay nhằm ngày 29-5).
Tại nhiều nước phương Tây, tính chất thương mại hóa của ngày này đang bị phê phán bởi nó dần trở thành cơ hội hốt bạc của các nhà sản xuất, các siêu thị, cửa hàng. Thế nhưng, không ai có thể phủ nhận được tính chất văn hóa của ngày lễ này: nhắc nhở những con người đang sống tất tả, vội vàng theo dòng đời phải yêu thương, chăm sóc lẫn nhau hơn, trân trọng mối liên lạc tình cảm thiêng liêng mà cuộc sống đã ban tặng cho mình và người thân của mình hơn.
Tại VN, hằng năm cũng có một số ngày lễ để con cái thể hiện tình yêu của mình với mẹ như ngày 8-3, ngày lễ Vu lan rằm tháng bảy... Tuy nhiên, ngày Vu lan chỉ phổ biến trong cộng đồng Phật giáo, còn ngày 8-3 lại là một ngày chung cho tất cả những ai là phụ nữ, song nhiều khi bị méo mó, giễu cợt bởi một tâm lý vẫn còn “chồng chúa vợ tôi”.
Trong cuộc sống ngày nay, nhiều khi do cơm áo gạo tiền, do đất đai nhà cửa, do các đam mê lớn nhỏ của con cái... người mẹ hay bị lãng quên, hắt hủi, thậm chí bị đưa ra tòa vì con cái tranh giành nhà đất! Nhiều khi người mẹ trở thành “kẻ nô lệ không công” mãn đời đối với con cái.
Sẽ là tuyệt vời biết bao nếu có thêm ngày dành cho mẹ để trong ngày đó, dù có đi đâu, làm gì, những người con lại nhớ đến mẹ nhiều hơn, con cái có cơ hội để hôn lên má mẹ, để nấu giúp mẹ bữa cơm chiều, để học hành chăm ngoan hơn, để gọi điện thoại hỏi thăm và chúc mừng mẹ, ít nhất cũng để tránh làm điều càn rối trong ngày đó… Để rồi, ánh mắt mẹ, người phụ nữ vĩ đại nhất trong cuộc sống mỗi con người được rộn ràng hơn, nụ cười của mẹ được tự hào hơn...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận