Phóng to |
| "Con mọt sách" Rose Young - Ảnh: SnoValley Star |
Khi cô giáo Leslie Meier (Trường Eastside Catholic) đề nghị học sinh đọc 25 cuốn sách trong một năm học, nhiều học sinh ngay lập tức than vãn ỉ ôi. Duy chỉ có cô bạn Rose Young nghĩ khác. "Em nghĩ mình có thể đọc gấp đôi số đó" - Young tự tin đáp lời cô giáo.
Nhưng cô bé 13 tuổi không chỉ đọc 50 hay 100 cuốn sách. Cô đã đọc tất cả 395 cuốn sách và vẫn chưa dừng lại.
Young không thể nhớ chính xác mình bắt đầu đọc sách khi nào, nhưng có lẽ cô bắt đầu đọc ít nhất từ năm lớp 2 vì khi đó giáo viên đã đề nghị Young kèm cho hai bạn đọc chậm trong lớp.
Young bắt đầu đọc truyện văn học thiếu nhi từ năm lớp 5 và bây giờ có thể ngốn hết ba quyển truyện dày 200 trang mỗi ngày. Khi đọc truyện, Young rất thích đoán phần kết truyện và thường đoán đúng.
Bà Deborah Bellam, mẹ của Rose Yong, rất quan tâm đến việc đọc sách của con. Nhiều cuốn sách dành cho người lớn có những tình huống người lớn và bà Bellam chỉ muốn con đọc những cuốn sách phù hợp với độ tuổi. Bởi vậy bà Bellam nhờ cô thủ thư Sarah Lynch ở thư viện địa phương gợi ý Young những cuốn sách nên đọc. Cô Lynch thường trao đổi email với Young và nhắc Young mỗi khi có cuốn sách nào được báo chí khen ngợi. Cô Lynch nhận xét từ trước đến nay chưa thấy ai ham đọc sách như cô bé Young.
Mỗi khi Young có trong tay một cuốn sách, cô bé đọc sách ở mọi nơi. Young đọc khi đang ngồi trong xe để đến trường, trong giờ học hát và trong buổi tập bóng đá. Thậm chí cô còn đọc sách trong chăn dưới ánh sáng của đèn pin khi đã đến giờ đi ngủ. Bố mẹ Young rất lo về tình trạng đôi mắt của con gái. Họ đưa Young đi khám mắt để đảm bảo việc đọc sách trong bóng tối không ảnh hưởng thị lực của cô.
"Tôi chỉ muốn thức suốt đêm để đọc sách và ngủ bù vào sáng hôm sau" - Young tâm sự.
Vì con gái quá nghiện đọc sách, bà Bellam thường phải tịch thu sách của con, nhất là vào giờ ăn tối. Nhưng bà cũng rất biết ơn con gái vì cô bé chia sẻ cho bà những kiến thức đọc được từ các cuốn sách lịch sử.
Hồi học lớp 5, Young bắt đầu làm thơ nhưng cô bé giấu không khoe với bạn bè vì sợ bị “phán xét”. Nhưng bằng cách nào đấy, bạn bè vẫn đọc được thơ của Young và khen thơ rất hay. Sau đó Young và các bạn đã lập một câu lạc bộ thơ để chia sẻ cùng mọi người những bài thơ của mình.
Hiện nay, Young vẫn tiếp tục làm thơ mặc dù cô thừa nhận là nếu dành thời gian cho việc làm thơ thì thật khó "thanh toán" những cuốn truyện mà cô mới bắt đầu đọc.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận