02/05/2009 08:44 GMT+7

Chuyện thường ngày: Tùm lum bệnh!

BÚT BI
BÚT BI

TT - Năm ngoái, tham gia diễn đàn về tiết kiệm, vị giáo sư người Hàn Bae Sang Yoo nhận xét rằng người VN sao mà vung tay quá trán, đất nước còn nghèo mà toàn uống rượu tây, hút thuốc ngoại, mặc đồ hiệu, đi xe hơi nổi tiếng thế giới...

- Đó là bệnh chơi sang, bất cần thân thể!

- Cách đây vài tuần, một cô gái Hàn Quốc đã kinh ngạc kêu lên: Sao người VN không chịu xếp hàng? Mua bánh mì cũng chen, lên xe cũng chen, đi trên đường cũng chen, mua vé xe, vé xem bóng đá cũng chen...

- Nói như bà chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.HCM, đó là biểu hiện của căn bệnh thích ăn trên ngồi trước.

- Tiếp đến, một cô giáo chuyên dạy các điệu múa dân gian Nhật đã ngỡ ngàng phát biểu trên truyền hình: Thật lạ lùng các bạn trẻ VN khi chen nhau đi học múa dân gian Nhật...

- Nhưng các điệu múa dân gian nhà mình thì chẳng ma nào nhìn nửa con mắt. Đó là bệnh sính ngoại! Bệnh này thì nhan nhản khắp nơi.

- Mới nhất, lại một ông Hàn Quốc chỉ ra thêm một bệnh nữa trên đường phố, đó là còi xe inh ỏi, ồn ào...

- Ái chà, một bệnh chữa đã mệt, tùm lum bệnh thế này thì làm sao đây hả trời...

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên