30/03/2008 08:09 GMT+7

Chuyện thường ngày: Ớt nào mà ớt chẳng cay...

BÚT BI
BÚT BI

TT - Không ngờ cái tin bà chánh án lấy chai bia đập toác đầu một tiếp viên lại được quá nhiều người bàn tán, cãi nhau loạn xà ngầu trong khu xóm tôi.

Mấy chị em phụ nữ ủng hộ khuynh hướng bạo lực trong việc bảo vệ hạnh phúc gia đình thì hả hê bảo rằng: "Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng"! Cho dù là bà chánh án đi nữa, nhưng cũng là "đầu đen máu đỏ”, nhịn gì nổi, "bụp" là phải!

Mấy anh có tí máu "em út" thì lên án:"Phải xử nghiêm cái bà chánh án này thôi. Hãy xem gương bà Hillary Clinton kìa, ông Bill lỡ vui vẻ tí chút thì ra ngoài cũng ráng tỏ ra ta đây vị tha chứ. Dù gì mình cũng là chánh án, chồng cũng là quan chức cấp cao hàng tỉnh, phải biết giữ mặt mũi cho nhau chứ"!

Hai phe đang cãi nhau bất phân thắng bại thì có một chị từ đầu tới cuối lặng thinh, lên tiếng: "Nếu là tôi thì tôi cũng cầm chai bia, nhưng phang vào ông xã mình. Thứ nhất, mình bụp chồng mình chứ có bụp người ngoài đâu, ắt là thoát khỏi pháp luật. Với dư luận, mình được tiếng là biết dạy chồng. Với tổ chức thì mình được điểm son vì đấu tranh quyết liệt với nạn quan chức sống buông thả. Và suy cho cùng, ổng đàng hoàng thì lui tới mấy cái quán đó làm gì? Vì vậy, ớt nào mà ớt chẳng cay, nhưng tui khuyên quí bà cứ đè quân nhà mình ra bụp là an toàn nhất"!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên