27/05/2010 08:05 GMT+7

Chuyện thường ngày: Bé cái nhầm...

BÚT BI
BÚT BI

TT - Tui có một câu đố thế này nhé, ai trả lời được thì xin mời làm một chầu bia giải nhiệt: Hãy cho biết nhân vật xưng “tôi” trong câu nói sau làm nghề gì, chức vụ ra sao? - “Tôi muốn góp phần gửi gắm một thông điệp về đất nước VN hiền hòa, thật đẹp, thật hiếu khách đến bạn bè thế giới”.

- Theo tui, nhân vật này chí ít cũng là một quan chức cấp cao của ngành du lịch...

- Trật lất.

- Còn tui nghĩ rằng đây là một bạn trẻ trí thức, phát biểu trong một hội trại quốc tế.

- Trật luôn.

- Hay đây là một ngôi sao thể thao, hoặc sao ca nhạc phát biểu trong một chuyến thi đấu, biểu diễn ở nước ngoài?

- Cũng không đúng.

- Kiếm chầu bia giải nhiệt của ông coi bộ mệt quá. Là ai, nói đại đi, tụi tui đãi ngược cho ông một chầu...

- Hê...hê...hê. Bé cái nhầm tất tần tật! Đó là cô gái tên Lê Phương Nhật Lợi, nghề nghiệp bán chè trước cổng Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM. Chị Nhật Lợi nói tiếng Nhật như gió, đêm đêm vẫn lên mạng để viết những bài giới thiệu về đất nước VN hiền hòa, đẹp đẽ, hiếu khách cho bạn bè quốc tế.

- Người thế mà để đi bán chè thì hơi phí nhỉ...

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên