20/07/2010 05:45 GMT+7

Chuyện ngực và mông

MẪU HẬU
MẪU HẬU

TTC - Khá đông nữ ca sĩ trẻ hiện nay đang hào hứng sao chép cách ăn mặc hớ hênh của các sao nước ngoài.

Họ hồn nhiên khoe đủ thứ trong đủ kiểu trang phục mang chủ đề: Ngắn hết cỡ, mỏng hết cỡ, xệ hết cỡ! Với chủ đề nghèo nàn thê thảm đó, những nữ ca sĩ theo “trường phái” này đã trở thành “rối cạn” trên sân khấu ca nhạc. Rất tiếc, vẫn có một số lời khen “man dại” chỉ nhằm khuyến khích các con mồi tung hê hết cả lên để thỏa mãn “thị hiếu” dòm ngó thôi, chứ chẳng đem lại lợi ích gì. Thế mà các con mồi cứ thi nhau nhảy vào... hở! Chết tiệt.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

hIJikViM.jpgPhóng to

Sau xì-căng-đan người mẫu Trang Trần mặc chiếc áo sơ-mi không thèm cài nút, để lộ ngực quá rõ, chỉ che chắn hờ bằng chuỗi vòng cổ màu đen lòng thòng chút đỉnh gọi là, thì biết bao “em gái” khác cũng hăm hở ăn bận kiểu đó để khoe.

Mới đây, một người mẫu nổi tiếng, bận bộ đồ ngàn mấy đô, áo không “thiết kế” chỗ cài nút, cứ hai miếng vải hẹp té đắp vào phía trước vậy thôi, còn sau lưng trống hốc như miếng đất vừa giải tỏa. Tha hồ dòm ngó “nội thất”. Trời, nội chuyện dòm vòng 1 không cũng đủ... nhặm mắt đổ ghèn cả tuần lễ. Trên sân khấu trình diễn, phập phù theo từng động tác của chủ nhân mà “hai đứa nó” cứ lúc thì nhấp nhô, lúc thì tưng tưng đòi “thoát cũi xổ lồng”, thấy mà... đứt gân máu!

“Vấn đề” thả rong, thả rê đã không còn “mất lịch sự” nữa rồi, nó trở thành... tầm thường. Làm như nếu không khoe núi đôi thì họ không phải là phụ nữ. Và, tệ hơn, dường như họ đang tranh hạng về kích cỡ núi đôi, tự cho đó là cái đẹp đáng vênh váo trước thiên hạ. Từ người mẫu hạng gà đến người mẫu hạng ruồi, từ ca sĩ sao đến ca sĩ chưa sao, đều phấn đấu phô phang vòng 1 hết mức có thể, tới nỗi có người vài ba lần gặp sự cố “áo tuột bà nó xuống” vẫn kêu là... có gì đâu, chuyện bé xé ra to.

Chưa hết. Còn hè nhau... khoe mông, khoe quần chip, mới ghê! Quần áo, váy vủng của mình mua sắm, may mặc, mình biết tỏng nó như thế nào. Kiểu gì thì an toàn, lịch sự. Kiểu gì thì dễ... thòi, dễ “mất mặt”. Trước khi xuất hiện trước đám đông, hẳn là các nàng phải soi gương muốn thủng.

Vậy mà, lên sân khấu, váy ngắn “gần chết”, ca sĩ vẫn... ngồi xổm trước mặt khán giả. “Mù” hết cả đám! Vậy mà, khi tham dự ì-ven, với chiếc váy có đường xẻ dài như tàu lửa, cô diễn viên vẫn không chịu khép nép giùm cái, mà điềm nhiên chìa mông ra trước bàn dân thiên hạ. “Vô tình” đến thế thì thôi!

Về mặt “xã hội hóa”, độ lớn của ngực và mông không hề chi phối đẳng cấp tên tuổi, dù số lượng người coi có thể đông. Cứ tưởng “mấy cái đó” càng lớn thì tên tuổi càng... sao. Trời, đừng chết vì thiếu hiểu biết! Trong một số trường hợp, việc khoe ngực bự, mông bự, chẳng những hổng được khen là đẹp, mà còn bị chê là... thô bỉ, huống hồ gì chuyện mặc “đồ lớn” mà để lòi “đồ nhỏ” ra ngoài.

XIalRXRy.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 414 ra ngày 15-10-2010hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

MẪU HẬU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên