04/01/2004 21:36 GMT+7

Cháy lớn ở khu Miếu Nổi - 39 căn nhà bị thiêu rụi

 
 

TTO - Ngọn lửa khủng khiếp đã hoành hành trong sự hoảng loạn của hàng ngàn người dân trong hơn một giờ đồng hồ và thiêu rụi trên 30 căn nhà ở khu nhà lụp xụp thuộc khu Miếu Nổi, phường 3 quận Bình Thạnh cách đây vài phút. Ngay lúc này đây, hàng trăm người dân còn bàng hoàng trước một đống đổ nát hoang tàn còn âm ỉ khói và sức nóng kinh hồn mà cách đây hơn hai giờ đồng hồ hãy còn là ngôi nhà của họ.

fIG2f3Ou.jpgPhóng to
Ngọn lửa bùng lên - Ảnh: N.C.T
TTO - Ngọn lửa khủng khiếp đã hoành hành trong sự hoảng loạn của hàng ngàn người dân trong hơn một giờ đồng hồ và thiêu rụi trên 30 căn nhà ở khu nhà lụp xụp thuộc khu Miếu Nổi, phường 3 quận Bình Thạnh cách đây vài phút. Ngay lúc này đây, hàng trăm người dân còn bàng hoàng trước một đống đổ nát hoang tàn còn âm ỉ khói và sức nóng kinh hồn mà cách đây hơn hai giờ đồng hồ hãy còn là ngôi nhà của họ.

Ngọn lửa bùng lên lúc 17 giờ 15 phút, trong một căn nhà lụp xụp mà người ta chưa xác định được. Lửa bén nhanh, gặp gió mạnh bùng lên thành ngọn. Hàng trăm người dân hoảng

2nfpDo7Z.jpgPhóng to
Một người Anh tên John Christopher Doan, một chuyên viên huấn luyện chữa cháy chuyên nghiệp người Anh, đang tại VN, lao vào hướng dẫn và không đồng tình với cách chữa cháy như lực lượng ứng cứu đang làm - Ảnh:Lê Nam
loạn bỏ chạy tháo thân, cố mang vác theo bất cứ thứ tài sản nào chộp được. Số khác lao vào chữa lửa. Song lửa càng lúc càng bùng lên, loang rộng. Hơn 30 phút sau lực lượng cứu hỏa mới có mặt.

Con hẻm chật hẹp khiến trên chục chiếc xe cứu hỏa đành bất lực. Hàng trăm thanh niên lao vào giúp lực lượng cứu hỏa triển khai đưa ống vào trong.

18 giờ 30 phút, ngọn lửa càng bùng lên dữ dội. Hàng trăm người sống trên khu chung cư Miếu Nổi bỏ chạy tháo thân trong tiếng la hét hoảng loạn. Nhiều nhà không kịp đóng nhà cửa, bỏ lại tất cả đồ đạc.

Sau khi thanh toán xong khu nhà lụp xụp, ngọn lửa lan nhanh sang những căn nhà kiên cố, hướng mặt đường Hòang Sa. Gần 30 phút sau, lực lượng cứu hỏa mới có mặt ở phía này. Lúc này, ngọn lửa đã thiêu rụi 39 căn nhà. 19 giờ 30 phút , ngọn lửa cơ bản được khống chế và đến 20 giờ thì dập tắt hoàn toàn.

VBwO0ArR.jpgPhóng to
Lực lượng cứu hỏa đang tiếp cận đám cháy khi lửa chuẩn bị liếm vào chung cư 23-49 Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.Bình Thạnh - Ảnh: T.T.D
Có mặt tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND TP Mai Quốc Bình tỏ ra chưa hài lòng với cách chữa cháy của lực lượng chuyên nghiệp mà ông cho là chưa hiệu quả, "mặc dù các anh em đã rất cố gắng". Theo ông, "phương tiện chúng ta không thiếu nhưng tác chiến thì lọng cọng quá".

Ông Bình cho biết, sẽ tổ chức lều bạt cho số dân mất nhà nghỉ qua đêm trên bờ kênh Nhiêu Lộc. Gạo, nước cũng được giao cho quận gấp rút tính toán tiếp tế cho dân ngay trong đêm.

awdD5MeW.jpgPhóng to Vhmuu34l.jpg
Rất đông người dân bàng hoàng trước vụ việc - Ảnh: T.T.D Lực lựơng cứu hỏa đã có mặt ngay tại hiện trường - Ảnh: N.C.T
TMChxNX0.jpgPhóng to u6svFhW3.jpg
Ông Mai Quốc Bình chỉ đạo UBND phường lo nơi tạm trú và cứu đói cho người dân bị nạn - Ảnh: N.C.T Người dân dọn đề đạc ra ngoài - Ảnh: T.T.D
WL13ySIA.jpgPhóng to oRs2DJp9.jpg
Đêm nay, hàng trăm người dân bị nạn đã phải qua đêm trên bờ kênh Nhiêu Lộc, sát bên đống hoang tàn đổ nát đã từng là những căn nhà của họ - Ảnh: Lê Nam

Theo ông Lê Tấn Bửu, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC công an TP, hiện trường sẽ được giữ nguyên để sáng mai tổ chức điều tra nguyên nhân - Ảnh: Lê Nam

 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên