![]() |
Toàn cảnh cầu Alexandre III |
Điểm đầu tiên là vị trí của Alexandre III. Rất gần Petit Palais và Grand Palais, cũng như Hôtel des Invalides, đứng trên cầu nhìn thấy tháp Eiffel phía xa, chỉ từng đó thôi đã đủ làm Alexandre III trở thành một điểm dừng chân thú vị. Kiến trúc và những trang trí trên cây cầu càng làm nổi bật hơn thuận lợi địa thế ban đầu này.
Viên đá đầu tiên do Nga Hoàng Nicolas II đặt vào tháng 10 năm 1896 đánh dấu tình hữu nghị giữa Nga - Pháp, đã bắt đầu một quá trình xây dựng cầu trong vòng có hơn 3 năm. Hoàn thành vào năm 1900 cho Triển lãm toàn cầu được tổ chức ở Grand Palais cây cầu đã đáp ứng rất nhiều đòi hỏi cũng chỉ vì vị trí của nó: độ cao của cây cầu không được phép che lấp các cảnh quan nổi tiếng xung quanh.
![]() |
Đèn và trang trí trên cầu |
Không biết có phải vì vẻ đẹp của cây cầu hay vì cả cảnh xung quanh mà rất nhiều lần tôi tới đều nhìn thấy cô dâu, chú rể chụp ảnh trên cầu. Trong ánh nắng hoàng hôn vàng rực, cây cầu với những bức tượng, 14 cây đèn bằng đồng và vô số các hình mặt nạ phía dưới cầu cũng lấp lánh lạ kỳ.
![]() |
![]() |
Những bức tượng nghệ thuật |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận