Cùng đồng bọn (Thanh Vân, Tấn Beo, ca sĩ Quách Tuấn Du, Mai Sơn) chia tài sản vừa trấn lột được, tay của cascadeur Lữ Đắc Long cứ túm túm, móc móc sau đít hoài. Thấy vậy đạo diễn la lên:
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
- Long, bộ ngứa lắm hả, làm gì mà móc... hoài vậy?
- Cái quần mục quá, bị rách...
- Cắt! Đi kiếm mượn cái quần khác tốt tốt một chút giùm tui đi “ông nội”!
Tuổi Trẻ Cười số 415 ra ngày 1-11-2010hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận