04/05/2005 11:48 GMT+7

Cần Thơ: "mê trận" số nhà

MINH TÂM
MINH TÂM

TT - Đường Trần Văn Hoài (TP Cần Thơ) là đoạn đường mới đưa vào sử dụng nhưng số nhà quá lộn xộn. Hai bên số chẵn lẻ nằm lung tung chẳng theo trật tự lớn nhỏ nào. Đang đi theo số 13, 14, 15 lại nhảy ngang lô C152, C15 rồi trở lại 18, 146A...

Tương tự các đường như Mậu Thân, Trần Hưng Đạo số nhà cũng rối rắm không kém. Đó là mới liệt kê những số nhà nằm ở mặt tiền, còn nhà trong hẻm, số xuyệc còn phức tạp hơn...

UBND TP Cần Thơ và Bưu điện Hòa Bình cùng tọa lạc trên đại lộ Hòa Bình, và cả hai cùng chung số 2. Bảo tàng và siêu thị Co-op Mart lại có chung số 1. Tương tự đường Lý Tự Trọng có ba căn nhà cùng số 2: Nhà văn hóa Thiếu nhi, Công ty TNHH Việt Đức và tiệm sơn sửa xe máy. Đường Trần Hưng Đạo cũng có tình trạng tương tự.

Ở đường 3-2, từ cầu số 2 đến đường Trần Hưng Đạo số trùng nhau đến chóng mặt. Cụ thể là trùng các số 196, 192, 190, 182, 172, 181, 183, 203, 213, 217, 231... Do nhà dân được cấp số giống nhau nên khi có thư từ, điện tín, điện thoại, người thân tìm thăm là mọi chuyện cứ lộn tùng phèo. Anh T. (nhà số 13 đường Trần Văn Hoài, trùng số với quán thịt chó đối diện) kể lâu lâu lại nhận một cú điện thoại nói vài ba câu là anh biết đầu dây đang lộn, cũng bởi nhà trùng số khác điện thoại nên tổng đài cho số máy nhầm.

Chưa kể cùng một tên đường nhưng thuộc hai phường khác nhau như đường Mậu Thân thuộc hai phường An Lạc và An Hòa, đường 30-4 thuộc hai phường Xuân Khánh và Hưng Lợi. Rắc rối phát sinh từ đây, một đường thuộc hai phường và số nhà phường này trùng với phường kia nên mỗi lần có chuyện, thư từ, viếng thăm biết tên đường nhưng quên hỏi tên phường là phải chạy vòng vòng kiếm toát mồ hôi hột!

MINH TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên