04/10/2008 01:00 GMT+7

Buồn vui ở suối vàng Mán Tiễn

T.THIỆN - S.ĐỨC
T.THIỆN - S.ĐỨC

TT - Người Dao ở xã Bản Lang, huyện biên giới Phong Thổ (Lai Châu) phát hiện khe vàng Mán Tiễn cuối năm 2007. Từ đó, già trẻ, trai gái coi khe suối Mán Tiễn là “nương, rẫy” để “canh tác” với hi vọng đổi thay cuộc sống.

Ngày nào trời mưa, suối nhiều nước thì có đến hàng trăm người hì hục đào, khoét, bới đãi dưới khe suối. Đổi đời chưa thấy nhưng đã có những câu chuyện thương tâm xảy ra ngay tại “suối vàng” này. Các lực lượng chức năng của xã, đồn biên phòng 277 đã thành lập tổ công tác quản lý suối vàng Mán Tiễn nhưng không nỡ lòng ngăn bà con kiếm miếng cơm manh áo khi cuộc sống còn quá nghèo.

ka64lwcY.jpgPhóng to
Nước mắt của mẹ và vợ nạn nhân Sần Văn Liểu (bản Nà Cũng). Liểu bị đất sạt chết trung tuần tháng bảy, để lại vợ là Vàng Thị Thanh (19 tuổi) và hai con thơ. Đứa lớn mới 14 tháng tuổi, đứa sau... chưa ra đời vì Thanh mới có mang sáu tháng
XY7dmYcB.jpgPhóng to
Tìm và đãi được nhiều quặng và vàng thô
5nVKCihk.jpgPhóng to
Bé cũng theo mẹ đãi vàng
LCANRvTR.jpgPhóng to
Đãi quặng tìm vàng
T.THIỆN - S.ĐỨC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên