02/07/2006 02:05 GMT+7

Bộ phim Khả Khả Tây Lý bị kiện

ĐƠN DƯƠNG (Theo Thông tấn giải trí Bắc Kinh)
ĐƠN DƯƠNG (Theo Thông tấn giải trí Bắc Kinh)

TT - Tháng 12-2004, bộ phim Khả Khả Tây Lý của đạo diễn Trung Quốc Lục Xuyên đoạt giải Phim hay nhất tại Liên hoan phim Đài Loan (gọi tắt là Giải Kim Mã). Ngay sau đó, báo chí Đài Loan cho rằng bộ phim đã sao chép bộ phim tài liệu Tôi và linh dương Tây Tạng của đạo diễn Lưu Vũ Quân.

ukJKxiFJ.jpgPhóng to
Đạo diễn Lưu Vũ Quân
TT - Tháng 12-2004, bộ phim KhảKhả Tây Lý của đạo diễn Trung Quốc Lục Xuyên đoạt giải Phim hay nhất tại Liên hoan phim Đài Loan (gọi tắt là Giải Kim Mã). Ngay sau đó, báo chí Đài Loan cho rằng bộ phim đã sao chép bộ phim tài liệu Tôi và linh dương Tây Tạng của đạo diễn Lưu Vũ Quân.

Có tin Lưu Vũ Quân đã khởi tố đạo diễn Lục Xuyên ở Đài Loan. Thế nhưng sau đó mọi chuyện chìm vào im lặng.

Cứ ngỡ chỉ là sự nhầm lẫn nhưng đến tháng sáu năm nay, đạo diễn Lưu Vũ Quân chính thức phát đơn kiện đạo diễn Lục Xuyên cùng hai công ty sản xuất, phát hành bộ phim này là Công ty Hoa Nghị Huynh Đệ và Công ty Tử Quang. Ngày 30-6-2006, vụ án đã được xử sơ thẩm tại Tòa án Triều Dương (Trung Quốc).

Cuối năm ngoái, bộ phim Khả Khả Tây Lý cũng đã bị kiện một lần vì tự ý sử dụng bốn bức ảnh của nhà nhiếp ảnh Lý Duy Đông mà chưa xin phép.

Tòa án Bắc Kinh đã xét xử và buộc Công ty Hoa Nghị Huynh Đệ bồi thường 100.000 nhân dân tệ và chịu trách nhiệm toàn bộ án phí, sau đó đăng báo xin lỗi. Đây là lần đầu tiên một bộ phim truyện của Trung Quốc vi phạm bản quyền nhiếp ảnh.

Tại tòa, đạo diễn Lưu Vũ Quân cho biết ông đã mất 10 năm ròng rã, từ 1991-2001, nhiều lần đến cao nguyên Tây Tạng để theo chân những chú linh dương đang được xếp vào danh sách thú quí hiếm của thế giới. Với hơn 100 giờ quay, qua xử lý, gia công, bộ phim tài liệu Tôi và linh dương Tây Tạng hoàn thành. Bộ phim đã công chiếu và từng đoạt giải tại Liên hoan phim truyền hình Thượng Hải năm 2002.

Theo ông Lưu Vũ Quân, bộ phim truyện Khả Khả Tây Lý do đạo diễn Lục Xuyên thực hiện năm 2004 có nhiều tình tiết, ý tưởng, bối cảnh, hiệu quả thị giác, không gian và thậm chí là đối thoại giống với bộ phim tài liệu của mình. Ông dẫn chứng một số cảnh như truy đuổi cướp giữa vùng đất tuyết, phát hiện bọn cướp qua cửa sổ xe hay các thành viên đội vũ trang cởi quần qua sông... Ông Lưu Vũ Quân nhận định theo qui định về bản quyền, hai bộ phim có đến hơn 10% sự giống nhau thì có thể xem là sao chép.

Đối chất trước tòa, luật sư đại diện của đạo diễn Lục Xuyên không đồng ý với quan điểm của ông Lưu Vũ Quân, bảo rằng việc phán xét bộ phim Khả Khả Tây Lý sao chép bộ phim Tôi và linh dương Tây Tạng là không khoa học, không thành tín khi không có sự đối chiếu cụ thể bằng phim, mà chỉ là những tấm ảnh được trích từ phim.

Đã có một sự cố xảy ra khiến phiên tòa trở nên gay cấn. Tòa có tiến hành cho phát cuộn băng do đạo diễn Lưu Vũ Quân cung cấp nhưng trong khi mọi người đang căng mắt nhìn lên màn hình tivi 52 inch thì người phụ trách kỹ thuật thông báo đầu máy của tòa không thể nhận được tín hiệu từ cuộn băng ông Lưu Vũ Quân đưa.

Trong quá trình thể hiện chứng cứ, luật sư của đạo diễn Lưu Vũ Quân đột nhiên yêu cầu thêm một bị cáo, đó là Hãng phim Columbia của Mỹ - đơn vị đầu tư chính bộ phim Khả Khả Tây Lý. Vì phát sinh bị cáo nên phiên xử đành phải tạm hoãn.

ĐƠN DƯƠNG (Theo Thông tấn giải trí Bắc Kinh)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên