27/07/2005 04:12 GMT+7

Bệnh xá Thùy Trâm: cơ hội sống cho nhiều người dân

NGUYỄN PHỤC NGHIỆP (trưởng đại diện Tổ chức chứng nhận NQA - Anh - tại VN)
NGUYỄN PHỤC NGHIỆP (trưởng đại diện Tổ chức chứng nhận NQA - Anh - tại VN)

TT - Những trang nhật ký của chị Thùy Trâm đã làm rơi lệ độc giả Tuổi Trẻ từ hơn một tuần nay. Những dòng cuối cùng của chị còn đau lòng hơn nữa: “Có ai biết cảnh này cho không?”.

AMP59yY3.jpgPhóng to

Sáng 26-7, ông Trần Kim Minh - giám đốc Công ty đầu tư xây dựng và khai thác công trình giao thông 584 (thuộc Cienco 5) - đã đến báo Tuổi Trẻ đóng góp 100 triệu đồng - Ảnh: THANH ĐẠM

Khắp cuốn nhật ký lại còn rất nhiều những day dứt của một bác sĩ khi phải bó tay trước cái chết của bệnh nhân vì thiếu thuốc men, dụng cụ y tế. Chị Trâm viết: “Mỗi phút sống phải là một phút vinh quang”, nhưng chị cũng đã có rất nhiều ân hận, đau xót vì nhiều lúc tài năng và tấm lòng tận tụy cũng chưa đủ để thay thế những phương tiện thiết yếu…

Cũng vì thế, khi lời kêu gọi xây dựng một bệnh xá mang tên Đặng Thùy Trâm ở Đức Phổ, Quảng Ngãi vừa được đăng trên Tuổi Trẻ, thì bạn đọc đã hăng hái hưởng ứng.

Chiều cùng ngày, ông Trần Trọng Dũng, phó tổng biên tập báo Công An TP.HCM, đã đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ bày tỏ sự đồng tình của anh em đồng nghiệp ở báo Công An trước đợt vận động xây dựng bệnh viện mang tên chị Trâm của Tuổi Trẻ. Ông Dũng cũng đại diện báo Công An TP.HCM ủng hộ 20 triệu đồng.

Sáng sớm 26-7, món tiền đầu tiên đã được chuyển đến: một phong bì chứa 400.000đ của bạn đọc Nguyên Vy. Sau đó là cuộc điện thoại của ông Thân Đức Nam, tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco 5), gọi vào từ Đà Nẵng: “Tổng công ty chúng tôi đóng ở miền Trung, vậy mà tôi chưa được đặt chân đến Đức Phổ, chưa xây dựng một công trình nào ở đó, đành phải chậm chân hơn chị Trâm, hơn Tuổi Trẻ. Cho chúng tôi được góp phần...”. Sau cuộc điện thoại, ông Trần Kim Minh, giám đốc Công ty đầu tư xây dựng và khai thác công trình giao thông 584 (chi nhánh của Cienco 5), đã mang đến Tuổi Trẻ đóng góp 100 triệu đồng.

Cô Phạm Minh Nguyệt (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) không giấu được vẻ xúc động khi tới ủng hộ chương trình 500.000đ. Cô nói: “Đọc nhật ký của chị Trâm xúc động ghê lắm, cứ khóc hoài”. Ông Bùi Tự Thận ở Q.Bình Thạnh viết thư đến: “Tôi xin đóng góp một phần nhỏ nhoi từ lương hưu và phụ cấp phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp phường để mua viên gạch, bao ximăng, xây móng cho Bệnh viện Đặng Thùy Trâm”. Ông Lê Bá Trước, một người bạn thân của chị Trâm thời học phổ thông, cũng vội tìm đến, góp vào câu chuyện vô số những kỷ niệm về “một cô gái tuyệt vời”. Cơn mưa chiều vẫn còn nặng hạt, chú Nguyễn Phục Nghiệp ở P.25, Bình Thạnh đã đội mưa tới tòa soạn ủng hộ 5 triệu đồng.

Bệnh viện mang tên chị Trâm đúng chuẩn quốc tế

Yêu mến, cảm phục, ngưỡng mộ liệt sĩ bác sĩ Đặng Thùy Trâm, từ đợt vận động của báo Tuổi Trẻ, chúng tôi xin góp 5 triệu đồng để xây dựng bệnh viện mang tên chị tại Đức Phổ. Ngoài ra, với chuyên môn của mình về xây dựng các hệ thống quản lý chất lượng, chúng tôi sẽ giúp xây dựng bệnh viện này thành một bệnh viện đúng chuẩn mực quốc tế, tiên tiến nhất theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 như các bệnh viện nổi tiếng trên thế giới.

NGUYỄN PHỤC NGHIỆP(trưởng đại diện Tổ chức chứng nhận NQA - Anh - tại VN)

Cô Vũ Thị Minh Thái mang đến một món tiền nhỏ và những giọt nước mắt: “Tôi cũng là quân y sĩ chiến trường Khu 5 từ 1962-1972. Tôi thường xuyên đi qua Đức Phổ...”. Cô kể về dốc Cây Muối, con đường độc đạo để về căn cứ nhận tiếp tế, từng viên thuốc, hạt gạo, nhúm muối đều phải đổi bằng máu xương. Cô Thái bảo: “Sáng kiến xây dựng bệnh xá ở vùng sâu Phổ Cường không chỉ là ghi ơn chị Thùy Trâm mà sẽ là một cơ hội sống cho rất nhiều người dân địa phương, như là những cơ hội sống mà Thùy Trâm đã đem đến bằng sự hiện diện của mình trong những ngày bom đạn”.

Vợ chồng bác sĩ Nguyễn Văn Khả từ Cần Thơ viết thư tâm sự: "Lá thư ban biên tập trên báo Tuổi Trẻ ngày 26-7-2005 đến với vợ chồng tôi lúc 10g cùng ngày. Lướt nhanh qua mấy dòng tâm huyết thấm đẫm tình người của các bạn cộng với trăm thương nghìn nhớ mảnh đất anh hùng Xuân Thành, Phổ Cường, Đức Phổ, nơi mà 40 năm trước tôi đã sống, chiến đấu, chúng tôi nhất trí góp 1 triệu đồng để xây dựng trạm y tế xã Phổ Cường đúng chuẩn một phòng khám chữa bệnh đa khoa khu vực huyện”. KTS P.T.T. viết bài gửi cho Tuổi Trẻ bộc bạch mong muốn được đóng góp những hiểu biết trong lĩnh vực kiến trúc của anh vào công trình y tế mang tên chị Trâm.

Nhiều bạn đọc khác gọi từ Quảng Ngãi, giọng miền Trung nằng nặng như reo lên trước viễn ảnh của một bệnh xá mang tên người con gái mà họ hằng yêu thương, kính phục. Ông Lê Văn Mùi, phó chủ tịch UBND huyện Đức Phổ, cam kết với phóng viên Tuổi Trẻ rằng ông sẽ vận động nhân dân cả huyện góp của, góp sức, dành mọi điều kiện tốt nhất cho công trình mang tên chị Trâm...

Cuộc vận động vừa mới bắt đầu nhưng đã có rất nhiều niềm vui như vậy. Tính tới 17g ngày 26-7, bạn đọc đã đóng góp được 138,6 triệu đồng.

NGUYỄN PHỤC NGHIỆP (trưởng đại diện Tổ chức chứng nhận NQA - Anh - tại VN)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên