Liên quan đến đường dây ma túy tại Hà Giang:
Người bị bắt là ông Lê Đình Cẩn, cấp bậc trung tá, trưởng Công an huyện Mê Linh (chỉ cách Hà Nội hơn 20km). Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ qua điện thoại khi đang dự phiên họp của HĐND tỉnh, ông Trần Anh Dũng - giám đốc Công an Vĩnh Phúc - cho biết việc Bộ Công an bắt ông Cẩn liên quan tới một vụ án ma túy xảy ra từ hồi những năm 1992-1993.
Theo điều tra của nhóm phóng viên Tuổi Trẻ, Lê Đình Cẩn trước là cán bộ Đội Cảnh sát kinh tế, sau lên đội trưởng, rồi phó trưởng Công an huyện Mê Linh (năm 2001). Từ khi huyện Mê Linh chia tách thành huyện Mê Linh và thị xã Phúc Yên, ông Cẩn được cử giữ chức trưởng Công an huyện Mê Linh (cuối 2003).
Theo phản ảnh của người dân trên địa bàn, trong công việc ông Lê Đình Cẩn là người xử lý nghiêm túc, chấn chỉnh được tình hình trị an trên địa bàn. Ông Cẩn cũng là người kiên quyết trong việc ra lệnh bắt Đào Cao Minh, nguyên trưởng Phòng địa chính huyện Mê Linh, về hành vi ký sổ đỏ ồ ạt trước ngày tách huyện (Tuổi Trẻ 12-8-2003).
Hai ngày trước khi ông Cẩn bị bắt, phóng viên Tuổi Trẻ đã trực tiếp xác minh tại Hà Giang và phát hiện mối quan hệ phức tạp của ông Cẩn với một đối tượng nữ tại tỉnh này.
Ngay từ thời là đội trưởng đội cảnh sát kinh tế, Ng. “ngựa” (đối tượng tại thị xã Hà Giang) đã thường xuyên đón tiếp ông Cẩn lên thăm, công khai quan hệ. Ông Cẩn đã tác động để giúp đối tượng này lập doanh nghiệp, mở khách sạn, nhà hàng kinh doanh lớn ở Hà Giang, cũng như vươn về đầu tư tại Mê Linh. Đây cũng là lý do hợp pháp để ông Cẩn có thể thường xuyên đi về trên tuyến đường này.
Trước ngày bị bắt, trung tá Lê Đình Cẩn vẫn chỉ đạo công việc cho các thuộc cấp và đồng sự tại Công an huyện Mê Linh một cách bình thường. Đêm 19 rạng ngày 20-7, ông Cẩn về nhà vào lúc gần 2g sáng sau khi họp với UBND huyện về vụ người dân vùng Đại Thịnh tập trung ở huyện đòi giải thích về chính sách đền bù đất.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận