![]() |
Cô giáo Trần Thị Quỳnh Anh - giải ba tại hội thi - kể chuyện cho các em học sinh - Ảnh: U.Ly |
Chín thí sinh tham gia vòng chung khảo có nghề nghiệp khác nhau (cán bộ về hưu, cựu chiến binh, cán bộ Đoàn, giáo viên...), tuổi đời từ 25-82, được lựa chọn từ 53 thí sinh tham gia sơ khảo, đã kể lại những câu chuyện về Bác Hồ bằng cả tấm lòng. Chị Trần Thị Quỳnh Anh, 31 tuổi, giáo viên văn - sử Trường THCS Nguyễn Trãi, thổ lộ với Tuổi Trẻ rằng chị đã cố gắng hết mình để vượt qua vòng thi sơ khảo. Mỗi năm, Quỳnh Anh vào lăng viếng Bác đúng ngày sinh nhật Bác.
Chị vẫn nhớ cuốn truyện đầu tiên chị có được khi bắt đầu đi học là cuốn Bác Hồ kính yêu. Từ đó chị đã tìm đọc những câu chuyện về Bác, nghiền ngẫm những tư tưởng của Bác và hỏi ý kiến những đồng nghiệp để lựa chọn câu chuyện kể ở hội thi, đó là chuyện về Bác Hồ với Tết trung thu độc lập đầu tiên.
Một trong những thí sinh cao tuổi nhất là thiếu tướng Nguyễn Văn Ninh, nguyên phó cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu, 77 tuổi, kể câu chuyện xúc động về Bác Hồ mà ông được trực tiếp chứng kiến vào mùa hè năm 1967 khi Mỹ ném bom phá hoại miền Bắc.
Bác thương những chiến sĩ phòng không trực chiến mà không có đủ nước uống nên đã tặng toàn bộ số tiền tiết kiệm 25.000 đồng (tương đương 60 lượng vàng) cho Tổng cục Hậu cần mua nước uống làm quà cho các chiến sĩ phòng không. Thiếu tướng Nguyễn Văn Ninh lúc ấy đang là tiểu đoàn trưởng tên lửa phòng không, đã được uống nước từ số tiền tiết kiệm của Bác Hồ giữa cái nóng 410C và cảm thấy vô cùng xúc động trước tấm lòng của Bác.
Một số thí sinh kể những câu chuyện quen thuộc đã được biết đến về Bác Hồ. Bài học rút ra từ lối sống tiết kiệm, giản dị và nhân ái của Bác được nhiều thí sinh nhắc tới và liên hệ với những vấn đề của cuộc sống ngày nay khi nạn tham nhũng, cửa quyền, lối sống tôn thờ vật chất, sự xuống cấp về đạo đức đang bị lên án.
Giải nhất của hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thuộc về cô giáo Nguyễn Thị Mai Lan, Trường tiểu học Thành Công A, với mẩu chuyện khắc họa tâm trạng của Bác Hồ trở lại thăm làng Sen quê hương sau nhiều năm xa vắng. Cô giáo Mai Lan có giọng kể truyền cảm, sử dụng nhiều hình ảnh minh họa hỗ trợ đắc lực cho câu chuyện.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận