![]() |
Trước hoàn cảnh thiếu trước hụt sau phải mượn tiền góp của giang hồ, người yêu cũ của dì là chú Lễ đã âm thầm “chôm” tiền dành dụm để chuẩn bị hỏi vợ của con trai, giúp dì. Việc làm của chú Lễ đã bị con trai phát hiện và “phê bình” chú “dại gái”... Buồn vì người yêu xem trọng đồng tiền hơn tình nghĩa cha con, Phượng (người yêu của Nghĩa, con chú Lễ) giận bỏ về quê. Và từ đó, con hẻm “kua” nhỏ không còn thấy dì Tư cùng hàng bún nước lèo. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Sau nhiều ngày tìm kiếm, chú Lễ kiếm được nơi ở của dì Tư tại một vùng quê hẻo lánh và đụng mặt con trai cũng đang tìm nhà người yêu. Lúc này chú Lễ nói cho con trai biết: Dì Tư là người yêu cũ, là ân nhân đã âm thầm giúp đỡ chú ăn học khi còn trẻ. Do không đến được với nhau nên dì Tư đã bỏ đi. Chú Lễ và dì Tư cùng nhau đồng ý trở thành sui gia khi biết Phượng chính là con gái dì Tư...
Tác giả, đạo diễn: Nguyễn Hữu Lộc. Diễn viên: Hoài Linh, Hữu Lộc, Chí Tài, Lê Hoàng, Văn Long, Hứa Minh Đạt, Trà My, Trường Giang, Nam Thư, Gia Linh, Quốc Tuấn, Quốc Nguyên, Trung Võ, Ngọc Tuyên, Vỹ Dạ, bé Gia Đức. Diễn tại sân khấu Nụ Cười Mới.
Tuổi Trẻ Cười số 377 (ra ngày 1-4-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận