![]() |
Viên ngọc trai từng là vật sở hữu của các hoàng đế Trung Hoa, các vị vua Ba Tư, cháu của Thành Cát Tư Hãn và nhà thám hiểm Marco Polo |
Theo thông tin từ nhà tổ chức, viên ngọc này đã trải qua 800 năm bể dâu, và được chuyền tay qua hầu hết các hoàng đế Trung Hoa, các vị vua Ba Tư, cháu của Thành Cát Tư Hãn cho đến nhà thám hiểm lừng danh Marco Polo. Chủ nhân hiện thời cho đến nay vẫn còn là bí mật.
Viên ngọc có giá khởi điểm lên đến 8 triệu USD này dài 3,1 inch, cân nặng 575 carat, có từ thế kỷ 12, có màu trắng pha chút xanh lơ, hòa trộn với màu hồng và màu kem ở các mặt và được đặt tên theo chủ sở hữu trước đây của nó là gia đình Arco Valley thuộc dòng dõi vương giả của Áo.
Arco Valley đã bị khoan ba lần: để vừa với số trang sức đá quý trên chiếc mũ Tiara của phụ nữ, để hợp với bộ đồ nghi thức của một vị quan và để vừa vặn với vương miện hay khăn xếp được trang trí bằng các viên đá quý của một vị vua Ba Tư. Hiện nay nó đã được phục chữa lại hình dáng nguyên thủy.
Được biết, Arco Valley Pearl chỉ là viên ngọc trai lớn nhất được đem bán. Còn viên ngọc mang tên Pearl of Allah có chiều dài 9,45 inch mới là viên ngọc lớn nhất thế giới. Viên này được tìm thấy bởi một thợ lặn ở quần đảo Palawan, Phillipines vào năm 1934 và hiện được trưng bày trong viện bảo tàng của nước này.
Ít nhất 400 người đã tham gia đấu giá, đến từ Các Tiểu Vương Quốc Ảrập Thống Nhất, các quốc gia Vùng vịnh, Trung Hoa, Ấn Độ, Anh, Mỹ và Tahiti.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận