![]() |
Hai cha con ông Tư Bi (phải, do Văn Tùng đóng) & Đạt (Hứa Vĩ Văn) - Ảnh: Lasta |
Đường dây chính của phim nói về gia đình ông Tư Bi (do Nguyễn Văn Tùng đóng), một đại tá quân đội về hưu. Do tính thẳng thắn, bộc trực, có phần nóng nảy, ông bị gạt ra bên lề bằng cách rất tế nhị - được cử đi học nâng cao trình độ - để thế người khác vào.
Bà Kim Lợi (Thanh Thảo), vợ ông Tư Bi, làm giám đốc một công ty xây dựng. Là một phụ nữ hiếu thắng, có nhan sắc, bà Kim Lợi lấy ông Tư Bi với ý đồ dựa vào ông để thăng tiến nhưng không được như ý.
Hai người vẫn sống với nhau đằng sau vỏ ngoài hạnh phúc giả tạo để che mắt mọi người. Họ có cậu con trai 20 tuổi tên Đạt (Hứa Vĩ Văn), học hết lớp 12 nhưng thi rớt đại học. Đạt tự kiếm sống bằng cách đi hát ở một số quán bar, nhà hàng, cải trang thành... nữ ca sĩ. Không chỉ mình Đạt giả danh, trong phim còn có khá nhiều người phải biến mình thành người khác để tồn tại...
Trên con đường xây dựng “giờ vàng cho phim Việt”, sau bài học từ phim Vòng xoáy tình yêu, người xem mong sẽ có những thay đổi chất lượng hơn trong Ảo ảnh.
* Từ ngày 8-7, tại các rạp Cinebox, Hòa Bình, Fafilm (TP.HCM), Dân Chủ, Sinh Viên, Trung tâm Chiếu phim quốc gia (Hà Nội) đồng loạt khởi chiếu bộ phim truyện Rất giống tình yêu (A lot like love), của đạo diễn Nigel Cole.
Trong phim đặt ra câu chuyện “đi tìm một nửa kia của trái tim” lúc hợp lúc tan, kéo dài đến bảy năm để người trong cuộc “thấm thía” họ sinh ra là dành cho nhau.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận