16/03/2007 07:42 GMT+7

Angelina Jolie: "Tôi nhận con nuôi người VN vì yêu đất nước này"

QUỲNH - NAM - NGHĨA
QUỲNH - NAM - NGHĨA

TT - 10g sáng hôm qua 15-3, ngôi sao điện ảnh Hollywood Angelina Jolie (32 tuổi) đã đến Sở Tư pháp TP.HCM để nhận quyết định do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài ký, chính thức nhận cậu bé người Việt tên T.Q.Sáng làm con nuôi.

ljkxbsiT.jpgPhóng to
Angelina Jolie
TT - 10g sáng hôm qua 15-3, ngôi sao điện ảnh Hollywood Angelina Jolie (32 tuổi) đã đến Sở Tư pháp TP.HCM để nhận quyết định do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài ký, chính thức nhận cậu bé người Việt tên T.Q.Sáng làm con nuôi.

Không chỉ là chuyện của AngelinaMột ngày theo chân Angelina Jolie và con nuôi

Cùng đi với Jolie có hai cận vệ, một người giữ trẻ và một nhiếp ảnh gia riêng. Trước đó lúc 9g, Angelina Jolie cùng con trai nuôi Maddox đến Trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi Tam Bình để đón bé Sáng qua Sở Tư pháp hoàn tất thủ tục pháp lý phía VN.

Bé Sáng hiện được 3 tuổi 4 tháng, nặng 14,5kg, cao 93cm, mắt mí lót. Trung tâm Tam Bình đã nhận nuôi bé từ năm 2003 từ Sở Lao động - thương binh & xã hội. Đây là cháu bé bị bỏ rơi ở Bệnh viện Từ Dũ. Tại Trung tâm Tam Bình, Sáng ở cùng phòng với 25 bé khác. Cô bảo mẫu Bùi Thị Bích Tuyền cho biết: “Tính Sáng hơi nhút nhát, rất thích ăn nui xào, sữa chua và chơi bóng. Sáng đã biết đếm số từ 1-10 bằng tiếng Anh”.

Sau khi được đưa vào phòng giao nhận tại Trung tâm Tam Bình, Sáng hơi sợ và lùi lại khóc. Angelina Jolie tỏ ra là một người mẹ rất am hiểu tâm lý trẻ nhỏ, cúi xuống đưa Sáng hai món đồ chơi mà cô mang theo sẵn, từ từ dỗ dành bé. Cô luôn miệng nói: “Không sao đâu” bằng tiếng Việt rất ân cần. Ông Nguyễn Văn Trung, giám đốc Trung tâm Tam Bình, hỏi Jolie: “Thấy bé khóc có ngại không?”. Jolie đáp: “Ồ, không đâu. Trẻ con thì bé nào cũng vậy mà”. Thú vị là cậu con nuôi Maddox cũng nhanh chóng nắm tay Sáng và làm quen dù cả hai chưa nói chuyện được với nhau. Sau đó Sáng tỏ ra quen với mẹ nuôi và đến Sở Tư pháp thì cậu không còn khóc nữa.

mUOc2Tpl.jpgPhóng to
Bút tích của Angelina Jolie viết vào sổ lưu niệm của Trung tâm Tam Bình sáng 15-3: “Cảm ơn các bạn vì đã giữ gìn và chăm sóc tuyệt vời cho con tôi. Cậu bé đã có những năm tháng ở bên bạn và cậu ta sẽ nhớ những cô bảo mẫu nhân hậu cũng như các bạn sẽ nhớ cậu bé vậy. Angelina Jolie”
Tại phòng giao nhận con nuôi quốc tế (Sở Tư pháp TP.HCM), trước khi trao quyết định ký nhận bé Sáng làm con nuôi, ông Nguyễn Đức Chính - giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM - đã hỏi lý do vì sao Jolie nhận con nuôi VN. Cô cho biết: “Tôi đã đến thăm VN vài lần và thấy yêu mến đất nước xinh đẹp của các bạn. Từ đó, tôi đã tìm hiểu thêm về VN, lại càng thích lịch sử, văn hóa, những con người thân thiện, mến khách ở đây. Và tôi nảy ý định xin con nuôi VN”. Khi được hỏi nhận con nuôi VN rồi, cô có ý định trở lại VN không, Jolie chân thành: “Con tôi là người Việt nên tôi sẽ quay lại đây nhiều lần nữa để cháu hiểu về nguồn gốc của mình”.

Angelina Jolie nộp đơn xin con nuôi tại VN từ tháng 12-2006. Mọi liên lạc giấy tờ đều thông qua một tổ chức quốc tế về nhận con nuôi đặt tại VN. Kể từ khi nộp hồ sơ xin con nuôi, đến sáng 15-3 Jolie mới lần đầu tiên tiếp xúc trực tiếp với cậu bé sẽ là con nuôi mình (trước đó chỉ thấy mặt qua bức ảnh 10x15cm trong hồ sơ).

Chiều 15-3, Angelina Jolie có lịch hẹn phỏng vấn với phòng quốc tịch và nhập cư Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM. Nếu phỏng vấn thành công, bé Sáng sẽ chính thức trở thành con nuôi của Jolie với tên gọi mới là Pax Thiên Jolie. Angelina Jolie giải thích “Pax” tiếng Latin nghĩa là “hòa bình”, “Thiên” tiếng Hán là “Trời” (còn Jolie tiếng Pháp là “xinh đẹp”).

QUỲNH - NAM - NGHĨA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất