![]() |
Bé Lakshmi Tatma và cha rời cuộc họp báo tại bệnh viện Sparsh ngày 15-12 - Ảnh: AFP |
“Tôi không thể nào diễn tả được niềm hạnh phúc của chúng tôi lúc này”, Shambu, cha của bé Lakshmi, nói với các phóng viên khi cả nhà anh rời bệnh viện Sparsh ở thành phố Bangalore để ra sân bay về quê nhà ở bang Bihar. “Con gái tôi đang trở lại với cuộc sống bình thường. Chúng tôi muốn xây một ngôi đền ở làng mình sinh sống để cảm tạ về điều kỳ diệu này”.
Vào đầu tháng 11, các bác sĩ dự báo bé Lakshmi, được đặt tên theo tên nữ thần giàu sang bốn tay của người Hindu, sẽ được phẫu thuật trong 40 giờ, tuy nhiên ca mổ đã hoàn tất chỉ sau 27 giờ.
“Lakshmi đã hồi phục, hiện cô bé có thể đứng khi có người giúp đỡ”, bác sĩ Sharan Patil, giám đốc bệnh viện Sparsh nói. Ông cũng cho biết cô bé hoàn toàn có thể lớn lên như những người bình thường khác, tuy nhiên cô bé sẽ còn cần đến sự trợ giúp của các bác sĩ. “Chúng tôi sẽ đánh giá lại tình trạng của cô bé khi cô bé trở lại bệnh viện trong vài tháng tới”, Patil nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận