![]() |
Bà Lê Thị Cẩm - Người có 8 người thân “chết hụt” |
![]() |
Lều bảo vệ đồng màu ở đồng Bò Rò này lúc mưa gió đã có đến 17 người dân vào trú. |
![]() |
Sét đánh, chiếc mũ cối nát bét, bao phân lân cũng tả tơi, huống chi là người… |
![]() |
Sét đánh xuyên lưng bệnh nhân Phan Công Cương (45 tuổi). Hiện đang điều trị tại Bệnh viện huyện Yên Thành. |
![]() |
Nỗi đau người ở lại |
![]() |
Ám ảnh! |
Bà Lê Thị Cẩm (78 tuổi) ở xóm Phan Đăng Lưu xã Nam Thành bật khóc nói: “Nhà tui có 8 người kể cả con và cháu ruột đều bị thương sau khi bị sét đánh. May phúc cho nhà tui mấy đời. Chừng này tuổi nhưng đây là lần đầu tiên tui mới thấy sét kinh khủng như thế...”. Lúa vụ hè thu mới gặt được một phần, sau sự việc kinh hoàng này, người dân ra đồng cảm thấy bất an. “Sợ nhưng cũng phải làm thôi. Lúa chín cả rồi”.
Xã Nam Thành là địa phương có thiệt hại về người nhiều nhất: 3 người chết và 16 người bị thương. Đây là những người đang gặt lúa ở đồng Bò Rò thì có mưa, sấm chớp nên đã chạy vào trú ở một cái lều bảo vệ đồng màu gần đó và bị sét đánh. 3 người chết khác thì 2 ở xã Khánh Thành còn 1 ở Trung Thành cũng bị nạn khi đang đi gặt lúa.
Có mặt tại nơi này sáng nay 17-5 thấy cảnh tang tóc, buồn thiu. Cũng sáng nay lãnh đạo tỉnh do ông Nguyễn Đình Chi - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng huyện Yên Thành đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình có nạn nhân chết và bị thương. Tổng số tiền hỗ trợ cho các nạn nhân gần 60 triệu đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận