Hàng loạt ý kiến tiếp tục gửi về cho Tuổi Trẻ Online xoay quanh những biến động trong lối sống của giới trẻ hiện nay.
Đang có những "đề-pa" nguy hiểm...
* Tôi sống ở châu Âu từ hồi trẻ, nay trở về quê hương mình. Tôi biết, dù ở phương Đông hay phương Tây, mọi người đều có những chuẩn mực chung của tình yêu. Tôi mong muốn lớp trẻ ngày nay cần phân biệt rõ đâu là nhục dục, đâu là sự thanh cao? Thế nào là sự khác biệt giữa tình yêu và tình dục?
Lối sống buông thả, sống thoáng, tình dục trước hôn nhân không thể là chuẩn mực cho lớp trẻ hiện nay - nhất là xã hội VN vốn coi trọng đạo đức, văn hóa phương Đông. Tôi thấy, một số người trẻ ủng hộ lối "sống thử, sống thoáng". Phải chăng, cách sống này đã tạo thành tiền đề không ít cho một lớp trẻ, xem đó là chuẩn mực sống ?
BÁCH PHONG
* Không ít bạn trẻ hiện nay yêu rất sớm và không nghĩ đến tương lai. Họ chỉ biết sống thật thoải mái không cần nghĩ tới hậu quả. Một cuộc tình đẹp khi hai người thật sự đến với nhau và biết tôn trọng nhau chứ không phải khi yêu là phải cho đi tất cả.
Thử nghĩ xem khi đã quan hệ trước hôn nhân thì bạn gái còn dám chắc rằng sẽ giữ được người mình yêu không, hay có thể bị xem thường khi không đến được với nhau. Còn khi đến với người sau, nếu may mắn được người đó rộng lượng không nghĩ tới và có thể đi đến hôn nhân, nhưng cũng có lúc cơm không lành canh không ngọt thì không biết người chồng ấy sẽ suy nghĩ gì.
Đừng vì những ham muốn nhất thời mà có thể đánh mất lòng tự trọng của mình bạn nhé! Những người yêu nhau thực sự sẽ luôn tôn trọng nhau, và biết giữ gìn nhau, chứ không phải chiếm hữu thể xác của nhau rồi có thể trở thành gánh nặng của nhau!
tamminh_01@
* Tôi thật bức xúc trước lối sống quá tự do, buông thả của một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên hiện nay. Bản thân là một 8x, tôi cũng như các bạn trẻ khác đều muốn mình được tự do thực hiện những gì mình mơ ước. Thế nhưng tôi lại thấy tầng lớp thanh niên hiện nay lạm dụng sự tự do đó một cách quá đáng - nhất là trong quan hệ tình cảm...
Không phải cứ càng hội nhập, càng tiếp thu văn minh thế giới thì mình lại càng phải "cởi mở" quá mức, đến nỗi quên hết đi giá trị tốt đẹp của dân tộc, gia đình, con người Việt Nam.
NGUYỄN THANH HẢI
Ai, điều gì làm thay đổi giá trị sống của giới trẻ?
* Bạn trẻ thì đổ lỗi cho nền giáo dục, còn những người đi trước lại phàn nàn giới trẻ sống buông thả. Chúng ta đừng đổ lỗi cho nhau! Theo tôi, các định kiến xưa cần phải thông thoáng hơn trong một XH ngày càng hiện đại và Tây hóa như hiện nay. Phải xem đó như là một điều tất yếu của quá trình hội nhập và mở cửa của một thế giới luôn vận động.
Giới trẻ cần sự giáo dục tốt hơn và rõ ràng hơn trong vấn đề tình dục. Ngược lại giới trẻ chúng ta cũng cần biết nhìn lại chính mình, về lối sống của mình và phải biết mình đang sống ở đâu.
Ở Việt Nam, nơi mà những giá trị đạo đức luôn được đề cao thì vấn đề tình dục luôn là vấn đề nhạy cảm. Chính vì thế chúng ta phải kín đáo hơn và tôn trọng nền tảng văn hoá Á Đông của mình.
Khi thấy những đôi lứa yêu nhau lại dẫn nhau vào những chỗ tối nhất của công viên mà tha hồ "mây gió", thậm chí còn thấy thấp thoáng những tà áo dài nơi đây... tôi thiết nghĩ đó là những hành động không đẹp tí nào. Các bạn hãy tôn trọng người bạn của mình và chính mình!
Một bạn đọc
* Tôi cho rằng sở dĩ giới trẻ ngày nay "yêu cuồng sống vội" là do ảnh hưởng từ rất nhiều phía, trong đó có sự góp phần của âm nhạc và phim ảnh. Những phương tiện thông tin đại chúng ra rả phát những bài hát thể hiện lối sống lệch lạc: yêu, phụ bạc, chán chường, thất tình... Trong khi đó, không nhiều bài nhạc trẻ nói lên khát vọng tuổi trẻ, hoài bão xây dựng quê hương đất nước.
Không nói đâu xa, đứa cháu tôi ở nhà năm nay chỉ mới học lớp 4 mà đã chép miệng hát suốt ngày những bài hát được cho là nhạc trẻ bây giờ mà tôi nghe chói tai vô cùng, nó còn nhảy hip hop và hát rap nữa đấy chứ. Còn bản thân tôi (25 tuổi), khi mở tivi ra xem,hễ gặp những chương trình ca nhạc là tôi rất... sợ, phải chuyển kênh thôi, ca sĩ bây giờ hát "nẫu tình" quá!
Nói như vậy không có nghĩa tất cả "nhạc trẻ" đều xấu nhưng thiết nghĩ đã đến lúc chúng ta nhìn nhận lại về thị trường âm nhạc trong nước, không thể để những tác phẩm âm nhạc làm băng hoại một lớp trẻ - những người chủ tương lai của đất nước. Nhưng trước hết giới trẻ cũng phải tự cứu lấy mình...
thanhlamdhkt@
Đi tìm giải pháp
* Tại sao người lớn lại cảm thấy bất lực trước những diễn biến ngày càng phức tạp? Phải chăng chúng ta không có những hành động cụ thể về vấn đề này? Ngay những người lớn nói ra chuyện ấy càng có vẻ ngượng...
Theo tôi, môi trường sống là hết sức quan trọng khi mà chúng ta thử đi ngang qua những công viên, hay qua những con đường tối bóng đèn, bao bạn trẻ quá đỗi tự nhiên như thế! Tôi nghĩ nên có mô hình khép kín tại các khuôn viên, lập những khu dành riêng cho những người yêu nhau mà ở đó trẻ em không được phép vào, biện pháp này sẽ góp phần giảm thiểu những hình ảnh không đẹp mắt lọt vào trí nhớ trẻ thơ.
NGUYỄN VĂN TIN
* Chuyện tình dục của giới trẻ hay chuyện tình dục của người lớn suy cho cùng cũng chỉ là cách ứng xử có thật, chúng ta phải thừa nhận nó phổ biến hàng ngày hàng giờ, và tự thân nó biến chuyển theo nền tảng các mối quan hệ. Không thể cứ viện cớ phương Tây để nói rằng nó bình thường, các bạn trẻ như tôi đây (một 8X) muốn thế nào thì nó thế ấy.
Nhưng người lớn cũng đừng khắt khe áp đặt suy nghĩ của mình lên chúng tôi; không phải cứ viện cớ truyền thống dân tộc để ném chúng tôi ra khỏi cộng đồng bằng sự coi khinh!
Tôi cho rằng chúng tôi cần có đủ các điều kiện để có thể làm chủ bản thân trước mọi mối quan hệ diễn ra trong cuộc sống. Đó là nhận thức, là ý thức, là môi trường sống... Nếu nhận thức của người trẻ vẫn cứ phải viện dẫn Đông hay Tây, truyền thống hay hiện đại thì thực chất mọi người đang nói chuyện đó xấu hay tốt. Mà thực ra phải hiểu xem chuyện đó như thế nào, chuyện đó là chuyện của ai... Nếu chúng ta xem chuyện ấy nằm trong khái niệm tình yêu, thì chuyện ấy tất có giá trị cho bản thân mỗi người. Còn tầm thường nó, thì mỗi người chúng ta chấp nhận hậu quả có thể có như là một hệ lụy.
Có thể những người trẻ như chúng tôi sẽ phạm sai lầm do chúng tôi không tự trang bị cho mình một tầm nhận thức đúng đắn về vấn đề nhạy cảm mà chúng ta đang cùng nhau thừa nhận. Nhưng để chúng tôi có nhiều hơn cơ hội thể hiện khả năng làm chủ mình trước những điều “nhạy cảm”, rất cần có sự chia sẻ nghiêm túc, cởi mở, thân thiện, thẳng thắn và hiệu quả từ người lớn tuổi hơn mình.
LÊ CAO (Huế)
* Vì sao giới trẻ ngày càng mất đi lý tưởng sống, xem chuyện tình dục trước hôn nhân là bình thường? Theo tôi, điều này chỉ có thể xuất phát từ nguyên nhân là gia đình và xã hội hiện đang thiếu sự quan tâm đến vấn đề tâm sinh lý, không chú tâm nâng cao giáo dục giới tính cho giới trẻ cho nên mới dẫn đến chuyện “đi lạc đường, bị trôi theo lối sống phương tây”, ngày càng tỏ ra bình thường hoá mọi chuyện của thế hệ 8X, 9X.
Hiện nay, có bao nhiêu ông bố bà mẹ đều đặn hàng ngày thẳng thắn trao đổi với con về chuyện giới tính, cách sống đúng mực? Nếu có quan tâm thì các bậc phụ huynh đã quan tâm tới đâu, có đủ cho các em có một hành trang bước vào đời đúng hướng?... Hầu hết giới trẻ hiện nay đều phải tự học cách sống, cách yêu… nên không thể tránh khỏi một số bạn trẻ bị “gục ngã”.
Tình yêu và lối sống của một số bạn trẻ hiện nay chưa tốt nhưng lỗi không hoàn toàn do họ”. Chính người lớn (những thế hệ 7X trở về trước) cũng có lỗi trong chuyện này vì đã không “vẽ đường cho hưu chạy đúng lối”.
Thật sự giới trẻ đang cần một định hướng rõ ràng từ người lớn, đang cần một sự quan tâm kịp thời nhất của người lớn để hướng họ đi theo một lối sống lành mạnh, một tình yêu đẹp.
VÕ MINH HUY (Quảng Ngãi)
Còn bạn, bạn nghĩ gì khi đọc những ý kiến trên đây? Chúng tôi chờ đợi những ý kiến của bạn xoay quanh về lối sống, tình yêu của giới trẻ, của chính bạn... Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mong chờ những ý kiến từ các bậc phụ huynh. Có thể đó là những khó khăn khi làm bạn với tuổi mới lớn của con, là những kinh nghiệm quý báu mà bạn đã đồng hành cùng con vượt qua những biến động tâm lý đầu đời... (Ý kiến tham gia chia sẻ xin vui lòng gõ font chữ có dấu tiếng Việt). TTO |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận