18/10/2006 09:09 GMT+7

2 gương mặt Việt trong 27 VĐV nữ tiêu biểu của Mỹ

VI THẢO (Theo Nguoi Viet News)
VI THẢO (Theo Nguoi Viet News)

TTO - Christine Nguyễn, 18 tuổi và em gái Catherine 15 tuổi là 2 trong số 27 gương mặt nữ vận động viên thể dục hàng đầu ở Mỹ, một lĩnh vực không có mấy dấu ấn của người Việt.

7WUHtfAj.jpgPhóng to

Christine, (trái) và Catherine

TTO - Christine Nguyễn, 18 tuổi và em gái Catherine 15 tuổi là 2 trong số 27 gương mặt nữ vận động viên thể dục hàng đầu ở Mỹ, một lĩnh vực không có mấy dấu ấn của người Việt.

Thi đấu với các vận động viên lớn tuổi hơn ở những giải thi đấu dành cho các VĐV lớn tuổi hơn, thi đấu trong đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia, cả hai chị em được huấn luyện với hy vọng sẽ vươn lên đỉnh cao nhất của thể thao, như giành lên ngôi vô địch NCAA (Hiệp hội Thể thao Đại học Quốc gia của Mỹ) hoặc thể hiện ở các kỳ Olympic.

Christine Nguyễn 18 tuổi là sinh viên năm nhất ĐH Bắc Carolina. Khởi đầu của Christine Nguyễn với môn thể dục dụng cụ tự nhiên trong chính ngôi nhà của mình, mỗi khi đi đâu cô gái nhỏ đều di chuyển bằng các động tác thể dục. “Tôi nhảy, búng người, leo trèo, nhảy từ chỗ này sang chỗ khác”, Christine nhớ lại. Sự hiếu động này đã trở thành nỗi lo lắng của bố mẹ cô đối với con gái của mình. Nhưng rồi bố mẹ, bạn bè và bà con của Christine nhìn xa hơn và đều khuyến khích Christine tham gia vào thể dục.

Catherine, em gái của Christine đến với thể dục dụng cụ cũng tự nhiên như chị mình. “Mỗi ngày em đều theo chị Christine đến phòng tập luyện, chủ yếu là để xem chị luyện tập thế nào”, Catherine cho biết. “Em cũng thường xem chị Catherine thi đấu và hình dung một ngày nào đó mình cũng sẽ ra sân như chị. Trong suốt nhiều năm sau đó, thể dục dụng cụ đối với em như một trò giải trí và một niềm đam mê. Qua một thời gian em xin ba mẹ cho mình được tập luyện môn thể thao này”.

Từ đó, 2 chị em Christine thường xuyên tập luyện chung với nhau. Năng khiếu cộng với việc lao động tích cực đã giúp 2 chị em đi những bước xa trong thể thao.

Cả 2 cô công chúa nhỏ của gia đình họ Nguyễn đều phải sống xa gia đình để theo đuổi sự nghiệp trong khi bà Thơ, mẹ của 2 em thì tâm sự “Tôi bán thức ăn Việt Nam và cuối tuần mang đến cho 2 con”. “Tôi sẽ làm mọi thứ để hỗ trợ cho con của mình”, mẹ Thơ cho biết.

“Tôi rất muốn cảm ơn cha mẹ của 2 VĐV nhí đã giúp 2 em đến với ước mơ của mình. Gia đình đã hy sinh rất nhiều cho 2 em”, HLV Marchenko - HLV người Latvia - cũng là HLV đội tuyển thể dục dụng cụ Mỹ tại Olympic Thể dục dụng cụ nhà nghề ở Plano, Texas, cho biết.

Qk40NR0V.jpgPhóng to icWhs4UJ.jpg KnViysrV.jpg

Một màn trình diễn của Christine - Ảnh do gia đình cung cấp

Hiện nay, Christine phải tạm biệt thầy HLV Marchenko để theo học ở ĐH Bắc Carolina - nơi cô cũng sẽ tiếp tục học với tập luyện. Marchenko cho biết ông sẽ nhớ cô học trò này lắm.

Kể về cô học trò cưng của mình, HLV Marchenko cho biết về kỳ tích: “Trước khi đến với đội tuyển vào năm ngoái, cô bé đã cố gắng rất nhiều trong tập luyện để di chuyển và bay xa hơn. Trong một lần thực hiện cú bay người cao và xa hơn, khuỷu tay của Christine bị chấn thương. Mất 6 tháng ròng để phục hồi. Trong suốt 6 tháng này, Christine không thể thi đấu, cô ấy lo sợ cô ấy sẽ mãi mãi không thể thi đấu dù chỉ một chút. Nhưng nghị lực của cô gái nhỏ lớn hơn cả, không một lời phàn nàn, kêu ca, cô bé đã đứng lên, tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình và hoàn thành nó ở đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia", Marchenko kể lại.

Marchenko vẫn tiếp tục huấn luyện cho Catherine Nguyễn và đang rất bận rộn với đợt huấn luyện để tham dự kỳ thi thể dục dụng cụ dành cho học sinh, sinh viên. “Dù danh tiếng của chị gái rất lớn, Catherine vẫn từng bước vững chắc đến gần với giấc mơ trở thành thành viên đội tuyển quốc gia”, ông nói về cô học trò nhỏ. "Catherine đang tập luyện để thi đấu cho giải quốc tế của Mỹ. Sang năm, cô sẽ là thi đấu ở cấp cao hơn và đủ điều kiện để tham dự Giải vô địch thế giới và Olympic. Tôi có thể nói rằng cô bé có đủ tiềm năng để trở thành người đứng đầu. Nếu tiếp tục luyện tập chăm chỉ thì cô ấy sẽ ở trong top 5, không thấp hơn! Và mọi người sẽ thấy!”.

Christine Nguyễn: mong có nhiều gương mặt VĐV trẻ người Việt trên trường thể thao

* Điều gì đã giữ em lại với thể dục dụng cụ? Và điều gì giúp em quyết định tiếp tục ở đại học?

- Christine Nguyễn: Tình yêu thể thao giúp em gắn bó lâu dài với môn thể dục dụng cụ. Rất may mắn là ĐH Bắc Carolina đã cho em cơ hội để theo đuổi thể dục và đại học cùng lúc.

* Em đã thi đấu với những đội tuyển quốc gia? Em thích đội nào nhất? Vì sao?

- Em đã từng thi đấu cho Ukraine và Nga. Họ có những HLV giỏi và cứng ngắn nhất thế giới. Thi đấu với họ giúp em giữ vững những kỹ năng của mình và tích luỹ nhiều kinh nghiệm.

Thời tiết khá lạnh và thức ăn rất ngon. Những người Ukraine và Nga rất thân thiện. Em cảm thấy mình được đón tiếp rất nồng hậu.

* Thử thách lớn nhất của em khi chơi thể thao?

- Thử thách lớn nhất của em là vượt qua những chấn thương và những thất vọng của sự thất bại trong khi thi đấu. Việc tham dự với những đội lớn hơn mà em phải tích cực tập luyện cả năm cũng là thử thách

* Khoảnh khắc thể thao hãnh diện nhất của em?

- Tham dự vào đội tuyển quốc gia. Một điều hãnh diện hơn nữa là em gái Catherine của em tham dự vào đội tuyển trẻ quốc gia.

* Rất hiếm thấy một người Mỹ gốc Việt tham dự các kỳ thi đấu thể thao. Em hy vọng gì cho sự khác biệt này?

- Em hy vọng mình có thể chia sẻ những kinh nghiệm của mình với những bạn trẻ người Việt, động viên họ các bạn. Em rất mong sẽ thấy được nhiều, nhiều gương mặt trẻ Việt Nam hơn nữa trên trường thể thao ở mọi cấp độ.

Thể thao không có ranh giới về giống nòi, sắc tộc, giới tính và tôn giáo. Mọi sự đều khởi đầu từ đam mê, mong muốn được thực hiện và sự ủng hộ của gia đình. Và bọn em không cần thiết phải bỏ học vì thể thao. Bản thân sự nhẫn nại, tính kỷ luật, quyết tâm và bền bỉ sẽ giúp bạn làm được. Nó có thể là thử thách nhưng kinh nghiệm tích lũy sẽ nhiều hơn bạn có thể tìm thấy ở đâu.

Catherine Nguyễn: được chia sẻ kinh nghiệm với các bạn đồng môn người Việt

N99Cn7HH.jpgPhóng to
Catherine
* Điều gì đã giữ em lại với thể dục dụng cụ?

- Catherine Nguyễn: Tình yêu, niềm say mê và sự cống hiến cho môn thể thao này. Tất cả là niềm tin ở bản thân mình và em tin tưởng mình sẽ làm được.

* Nếu bạn không tham gia thể dục dụng cụ thì bạn sẽ chọn môn thể thao nào? Bạn có thử thách mình ở môn thể thao nào khác không?

- Em có thể chơi được ở một số môn thể thao như dancing, piano cổ điển. Em đã từng theo đuổi môn nghệ thuật này suốt 5 năm.

* Ai là thần tượng của em và em học được điều gì đặc biệt nơi họ?

- Một trong những thần tượng của em là Nastia Liukin. Chị ấy dạy em cách sống mạnh mẽ và giữ sự mạnh mẽ ấy ở mọi lúc, khi có bất kỳ điều gì xảy ra. Chị ấy cũng dạy em cách xử trí khi gặp vấn đề khó khăn và kết thúc mọi việc. Một “anh hùng” trong lòng em nữa là Christine. Chị ấy là mẫu người tiêu biểu cho em và em chỉ mong được như chị ấy.

* Khoảnh khắc thể thao hãnh diện nhất của em?

- Tham dự vào đội tuyển quốc gia.

* Em có muốn chia sẻ gì với những vận động viên trẻ gốc Việt?

- Em hy vọng mình có thể chia sẻ kinh nghiệm và bảo rằng thể thao luôn sẵn chào đón họ. Hãy tìm một đam mê của bạn trong một môn thể thao và cố gắng đến, theo đuổi niềm đam mê này. Bạn sẽ không thể biết được rằng thể thao sẽ mang bạn đi đâu… Tuy nhiên, học tập là quan trọng nhất.

Em tin rằng mọi người sẽ mạnh mẽ hơn, nhiều quyết tâm hơn và bền bỉ hơn khi đến với thể thao và họ có thể thấy rằng họ làm được mọi việc.

VI THẢO (Theo Nguoi Viet News)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên