28/10/2003 14:20 GMT+7

1001 chuyện xung quanh nụ hôn

Theo VnE - Selection
Theo VnE - Selection

Các học giả cho rằng nụ hôn đã chào đời cách đây khoảng 3.000 năm trước Công nguyên. Một cây ghim cài áo vùng Cận Đông đã minh họa một đôi uyên ương khoả thân ôm hôn nhau vô cùng say đắm.

b1j1ne6c.jpgPhóng to
Nụ hôn cháy bỏng trong Cuốn theo chiều gió trở thành nụ hôn bất tử trong điện ảnh
Các học giả cho rằng nụ hôn đã chào đời cách đây khoảng 3.000 năm trước Công nguyên. Một cây ghim cài áo vùng Cận Đông đã minh họa một đôi uyên ương khoả thân ôm hôn nhau vô cùng say đắm.

Khoảng 5.000 năm sau, nụ hôn rất khó được nhận thấy trước công chúng. Như ở Hollywood, từ năm 1930 đến 1960, một bộ luật kiểm duyệt điện ảnh đã cấm tiệt những nụ hôn “thái quá và dâm đãng” trên màn ảnh. Tuy nhiên, những cảnh phim yêu đương bất tử đã để lại dấu ấn trong giai đoạn này. Một trong số đó chính là nụ hôn cháy bỏng của Clark Gabble và Vivien Leigh trong tác phẩm điện ảnh kinh điển Cuốn theo chiều gió.

Trong khi đó, ngày nay ở Nhật Bản, chỉ một cái hôn phớt qua trên má vẫn không được chấp nhận nơi công cộng. Và tại nhiều quốc gia Hồi giáo, nữ chưa thành hôn mà hôn người khác giới sẽ bị trừng phạt bằng roi.

Có rất nhiều kiểu hôn, chúng ta có thể ôm hôn nhiều người, cũng có thể hôn đồ vật, như cây thánh giá, tấm ảnh kỷ niệm… Nụ hôn có thể mang tính tượng trưng, như cái hôn gió gửi đến ai đó, hoặc dấu hôn môi trên lá thư tình. Và trong nhiều nền văn hoá, người ta đánh giá rằng khi trao nhau nụ hôn, người ta trao đổi cả tâm hồn và ước nguyện.

Sự tiếp xúc qua môi có thể làm dậy lên mối xúc cảm đam mê mãnh liệt. Lúc đó toàn bộ hệ thần kinh bị kích thích, làm khởi phát một luồng máu trong cơ quan sinh dục. Khi hôn, các chất hấp dẫn giới tính tiết ra trong nước bọt sẽ thay đổi chủ sở hữu và kích thích khoái cảm, các tuyến thượng thận sẽ giải phóng alrénaline và làm tăng huyết áp, khi ấy mạch đập có thể đạt đến cả trăm nhịp/phút. Cùng lúc, não bộ sẽ tiết ra các chất báo hiệu gọi là các peptide thần kinh, gây hiệu quả sảng khoái tột độ giống như hiệu quả của một số chất ma tuý. Tuy nhiên, đó lại là hoạt động rất lành.

Người ta tranh luận rất nhiều về lịch sử của nụ hôn. Freud giải thích sự say mê nụ hôn của chúng ta bằng những kỷ niệm vô thức về xúc cảm ngây ngất của trẻ con, khi tựa vào vú mẹ để bú. Trong khi đó, các nhà tình dục học thích lý giải cội nguồn nụ hôn qua một kiểu nhai cắn nào đó trong thế giới động vật, ví dụ như ở loài cọp, trước lúc giao cấu, con đực dùng răng nanh ngoạm vào gáy con cái.

Tuy nhiên, các chuyên gia tập tính học phản bác lại. Họ cho rằng nụ hôn xuất phát từ thói quen ăn uống có từ buổi đầu của nền văn minh, khi đó những con cái nhai trái cây rơi từ trên xuống, rồi sau đó mớm lại sang miệng con non mới được cai sữa. Các tài liệu ảnh cho thấy phụ nữ dân tộc Papous ở Tân Guinee còn giữ gìn tập quán nuôi con theo cách này.

Nhưng không phải ở bất cứ nơi nào nụ hôn cũng là hành động “mút lưỡi nhau”. Chẳng hạn người Eskimô chà xát đầu mũi để truyền đạt tình cảm yêu thương qua hơi thở trung gian. Theo truyền thống, người Nhật Bản cũng thích chà xát mũi với nhau, tập tục này còn phổ biến ở cư dân đảo Paques, người Papous ở Tân Guinee và dân cư vùng Melanesie. Có lẽ cách thể hiện tình yêu qua “hơi hám” này là cội nguồn xa xưa của nụ hôn. Vì dù sao tuyệt đại đa số động vật có vú đều muốn chứng tỏ mình đánh giá cao mùi hương của đối tượng đang theo đuổi. Cũng có thể vào một ngày nào đó, người vô danh phát minh ra nụ hôn đã đơn giản nghĩ rằng sự tiếp xúc môi giữa hai người với nhau xem ra dễ chịu hơn là cách chà xát mũi.

Theo VnE - Selection
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên