Chị Hướng Dương mến,
![]() |
Ảnh minh họa |
Cách đây nửa năm, em đến TP.HCM, tình cờ quen và có tình cảm với một anh hơn em 12 tuổi. Sau đó chúng em tiếp tục gặp nhau qua điện thoại, tin nhắn... hoặc khi thỉnh thoảng em lên TP.HCM.
Nhưng hiện nay quan hệ của chúng em có khả năng tan vỡ vì cách sống hai bên khác nhau quá. Anh ấy ở thành phố từ nhỏ nên cho rằng thời bây giờ yêu nhau phải phóng khoáng như giới trẻ phương Tây; quan hệ tình dục trước hay sau hôn nhân không quan trọng, chỉ cần cảm thấy hợp nhau là đủ... Khi em bày tỏ suy nghĩ của mình, của gia đình mình về việc “ăn cơm trước kẻng”, anh ấy rất giận, cho là em sống như thời phong kiến và đòi chia tay với em (em phải làm lành và xin lỗi anh ấy).
Nghe anh ấy nói, em nghĩ... cũng đúng. Tại sao chúng em lại phải ngăn cản việc thể hiện tình cảm có thật của mình? Nếu làm điều đó với người mình yêu thì có gì xấu? Hình như em đã quá khắt khe, cổ hủ với người yêu bởi khi lấy nhau, dù gì em cũng phải sống theo cách sống của chồng mình là anh ấy mà...
Em phải làm sao đây để tình yêu chúng em không tan vỡ? Lantran...@yahoo.com
Đây có lẽ cũng là băn khoăn của không ít bạn gái khi người yêu đòi hỏi cần phải chứng minh tình yêu “phóng khoáng như giới trẻ phương Tây”, hiện đại hôm nay. Quan trọng hơn, Lantran...@ sẽ phải làm gì với tình yêu của mình?
Mong nhận được góp ý của các bạn. Bài viết vui lòng gửi về: tto@tuoitre.com.vn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận