![]() |
Một đường banh từ phía sân đối phương được chuyền lên tuyến trước và như một cơn lốc, anh băng mình kè theo tiền đạo đối phương. Trong lúc hai bên “lựa miếng” thì quả bóng tà tà lăn ra xa còn 4 cái chân của 2 cầu thủ thì “đan giỏ” lấy nhau, rồi… cùng té!
Gượng đứng dậy với gương mặt tỉnh queo, Văn Ruy hô lớn: “Rồi, gãy xương rồi! Cho thay người”… Hoàng Sơn đang bực mình vì bị cho ngồi chầu rìa (dự bị) ngoài sân la lên: “Đá đi giỡn hoài…”. Không nói không rằng, Văn Ruy kéo áo xuống chỉ ngay xương đòn vai khoe “Mấy cha dòm giùm tui cái đi, mấy cha muốn có cái xương vai đẹp như vầy hông (đang nhô ra một cục)?”...
Đúng là yếu mà còn bày đặt ra gió!
THỤY VÂN<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Tuổi Trẻ Cười số 354 (ra ngày 15-04-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận