14/07/2009 14:33 GMT+7

Yêu không cưới: không mãi sống trong mơ

NGỌC ANH
NGỌC ANH

TTO - Đọc những chia sẻ của bạn Chi Anh, thoạt đầu tôi cũng cảm thấy có lý. Tình yêu rất lãng mạn, bay bổng và đẹp. Còn hôn nhân lại là những gì gắn với thực tế hằng ngày, lo toan trách nhiệm, cơm áo gạo tiền.

4BhrxDvY.jpgPhóng to
Còn gì hạnh phúc bằng được trải qua từng phút trong cuộc sống với người mà ta yêu thương, chia sẻ với người ấy những sở thích, thói quen... - Ảnh minh họa
TTO - Đọc những chia sẻ của bạn Chi Anh, thoạt đầu tôi cũng cảm thấy có lý. Tình yêu rất lãng mạn, bay bổng và đẹp. Còn hôn nhân lại là những gì gắn với thực tế hằng ngày, lo toan trách nhiệm, cơm áo gạo tiền.

Tuy nhiên, theo tôi, nếu "yêu chỉ để yêu mà thôi", yêu mà không cưới thì đó là một tình yêu vô trách nhiệm. Người ta đòi hỏi được tận hưởng những gì tốt đẹp của tình yêu nhưng lại từ chối những yêu cầu mà nó đặt ra. Khi yêu, người ta như sống trong mơ (quả thật tình yêu là một giấc mơ đẹp!). Nhưng trên đời này chẳng ai sống trong mơ mãi. Ai cũng phải sống với thực tại. Và thực tại đòi hỏi ở ta phải có sự hi sinh, dũng cảm và có trách nhiệm với những gì liên quan đến ta.

Hôn nhân là quả ngọt của tình yêu “Hãy cứ là tình nhân thôi được không?"Yêu không cưới: Bạn chưa đủ độ chín! Yêu không cưới nghĩa là không yêu?
"Đừng để những thực tế phũ phàng của đời sống vợ chồng, con cái, cơm áo, gạo tiền giết chết những giây phút lãng mạn, thăng hoa cảm xúc của tình yêu. Đừng để những gây gổ, chịu đựng và những cái gọi là nghĩa vụ, bổn phận làm cho tình yêu trở thành ác mộng" - tôi nghĩ điều này phụ thuộc rất nhiều vào hai bên, là do cách cư xử và lối suy nghĩ của mỗi người quyết định chứ không phải là một thực tại khách quan không thể thay đổi.

"...tôi vẫn thấy được mặt phải của bàn tay. Nhưng tôi biết chắc chắn mặt trái là điều sẽ đến trong mọi quy luật cuộc sống, đặc biệt là tình cảm... Thế nên thôi đừng yêu để đừng cưới với chả xin", cái gì cũng có cái giá của nó, bạn ạ. Nếu bạn không chịu trả giá đừng mong mình sẽ có hạnh phúc.

Hôn nhân là một bước phát triển của tình yêu, nó hiện thực hóa những lãng mạn bay bổng trong suy nghĩ của hai người yêu nhau thành những cử chỉ, hành động, lời nói trong cuộc sống thường ngày. Nó đòi hỏi ở ta nhiều thứ, lấy đi ở ta nhiều thứ nhưng cũng cho ta rất nhiều thứ.

Còn gì hạnh phúc bằng được trải qua từng phút trong cuộc sống với người mà ta yêu thương, chia sẻ với người ấy những sở thích, thói quen, thậm chí cả những tật xấu của ta nữa?! Còn gì hạnh phúc bằng giây phút nhìn thấy đứa con đầu lòng ra đời, nhìn thấy và cảm thấy sự quan tâm, chăm sóc giữa những thành viên trong gia đình?!

Tôi nghĩ bạn nên dũng cảm hơn để đối mặt với chính mình.

NGỌC ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên