![]() |
"Vua bếp" Martin Yan biểu diễn trong một lần đến VN |
Sau khi báo Tuổi Trẻ (số ra ngày 11-2-2004) có bài đề cập về sự chậm trễ của Tổng cục Du lịch (TCDL) VN xung quanh dự án ký hợp đồng với Yan Can Cook để thực hiện các cuốn phim về ẩm thực quảng bá du lịch VN, Văn phòng Chính phủ đã có công văn truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Vũ Khoan đề nghị TCDL VN giải thích rõ sự việc trên trước công luận. Sau chỉ đạo trên, cuộc “hành trình” ký kết hợp đồng đã được khởi động trở lại từ phía VN và bằng sự nhiệt tình của Công ty Yan Can Cook. Những tưởng mọi chuyện sau đó sẽ tiến triển tốt, thế nhưng...
Sau khi có ý kiến của Phó thủ tướng Vũ Khoan, TCDL VN đã có những bước khởi động bằng cách nối liên lạc lại với đại diện phía Công ty Yan Can Cook và đề nghị được sớm ký kết hợp đồng với công ty này. Đồng thời chỉ đạo Saigontourist liên lạc tác động thêm với Công ty Yan Can Cook và chuẩn bị các khâu cần thiết để ký kết.
Sự vào cuộc “quyết liệt” của TCDL đã khiến các bên tham gia hợp đồng hết sức hồ hởi. Đại diện phía Saigontourist và Vietnam Airlines cũng cho biết “đã sẵn sàng”! Đại diện phía Công ty Yan Can Cook cũng có thông tin phản hồi khẳng định sẽ hợp tác với phía VN, đồng thời cho biết họ sẵn sàng dừng lại một chương trình quay ở Trung Quốc để đến VN, nếu VN sớm thống nhất được việc ký kết thỏa thuận ba bên phía VN (bao gồm TCDL VN, Vietnam Airlines và Saigontourist) trước ngày 8-3-2004.
Mặc dù sự khởi động lại đầy nhiệt tình như vậy và mọi người trong cuộc cứ ngỡ đường đi của bản hợp đồng sẽ được xuôi chèo mát mái, song thật bất ngờ ngay khi bản dự thảo hợp đồng lần cuối được trình lãnh đạo tổng cục, mà trực tiếp là tổng cục phó Phạm Từ, thì bản hợp đồng đã bị ách lại với lý do “không thể hiện tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo tổng cục”, và ông đề nghị sửa lại là TCDL sẽ không có tên trong bản hợp đồng, bản hợp đồng mới sẽ chỉ có Saigontourist và Vietnam Airlines đứng tên.
Vai trò của TCDL sẽ chỉ là “ký thỏa thuận nội bộ với Saigontourist”, trên cơ sở đó TCDL sẵn sàng chi trả số tiền 45.000 USD phần của tổng cục theo như thỏa thuận ban đầu cho phía đối tác là Công ty Yan Can Cook (theo thỏa thuận ban đầu, phía VN phải trả cho Công ty Yan Can Cook số tiền tài trợ là 92.500 USD, đổi lại Công ty Yan Can Cook sẽ làm 13 tập phim quảng bá du lịch VN thông qua các chương trình ẩm thực và phát trên các kênh truyền hình thương mại lớn trên thế giới trong hai năm. Trong tổng số tiền tài trợ đó, TCDL VN sẽ chi 45.000 USD, Vietnam Airlines chi phí vé máy bay tương đương 30.000 USD và Saigontourist 17.500 USD).
Tiếp theo sau ý kiến chỉ đạo của tổng cục phó Phạm Từ, TCDL đã có văn bản thỏa thuận nội bộ do chánh văn phòng TCDL Trần Thọ Chính gửi cho Saigontourist nội dung như trên. Sau khi nhận được văn bản này, Saigontourist đã có công văn ngày 31-3 gửi TCDL cho biết: Saigontourist và Vietnam Airlines sẽ không thể ký hợp đồng hợp tác với Yan Can Cook trong việc làm phim quảng bá về du lịch VN nếu TCDL VN không cùng ký tên với tư cách là một bên tham gia hợp đồng hỗ trợ dự án này.
Công văn của Saigontourist nêu rõ: “Việc ủy quyền cho Saigontourist ký trực tiếp và chuyển tiền cho phía Yan Can Cook mà không có tên TCDL VN trong hợp đồng là không thể thực hiện được... Hơn nữa theo những gì đã từng thực hiện và các qui định tài chính của Nhà nước, chúng tôi (Saigontourist) e rằng việc thực hiện chuyển tiền và thanh quyết toán số tiền 45.000 USD của TCDL VN sẽ vô cùng khó khăn”.
Thực tế không chỉ riêng Saigontourist cảm thấy e ngại về sự chỉ đạo của tổng cục mà với những người am hiểu về cơ chế quyết toán tài chính cũng cảm thấy băn khoăn, không hiểu tổng cục sẽ giải ngân 45.000 USD vào khoản gì? “TCDL VN đã tự xóa tên mình khỏi bản hợp đồng trước đó và đương nhiên là sẽ không có tên trong danh sách những cơ quan tài trợ trong các tập phim, không có băng gốc. Vậy thì làm sao tổng cục có thể giải thích với các cơ quan tài chính để giải ngân số tiền trên?” - giám đốc một công ty du lịch tại TP.HCM đặt vấn đề.
Ngay sau công văn của Saigontourist, nhiều người hi vọng TCDL sẽ có cái nhìn toàn cục và sẽ có sự thay đổi về quyết định của mình. Tuy nhiên, cho đến nay sự việc trên đã gần như bị chìm vào quên lãng. Và phía Công ty Yan Can Cook, cho đến nay, theo một quan chức của Saigontourist, cũng không có thông tin gì trở lại. “Với những trắc trở về việc ký hợp đồng như vậy, thử hỏi làm sao chúng tôi có thể trả lời với họ điều gì?” - một quan chức của Saigontourist chua xót thốt lên!
- Tôi đã từng thực hiện các chương trình thông qua văn hóa ẩm thực để quảng về văn hóa, lịch sử, ẩm thực và du lịch ở châu Á trong suốt 10 -12 năm qua. Tại Hong Kong, Singapore, Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Macau, Thái Lan, Malaysia, Nhật Bản..., chúng tôi đã thành công trong việc kết hợp với các cơ quan chủ quản về du lịch các nước này để quảng bá về du lịch thông qua các chương trình ẩm thực. Riêng với VN, bản thân tôi rất yêu đất nước các bạn, thích các món ăn VN. Vì vậy, trong hai năm qua chúng tôi đã đưa những đề nghị và giấy tờ liên quan để trình lên TCDL VN, song có thể nói cho đến nay chúng tôi chưa bao giờ trải qua một cuộc thương lượng lâu như thế! Tôi muốn quảng bá cho VN nhưng điều không may là thời gian qua đi. Đến tận bây giờ chúng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức từ phía TCDL VN và Saigontourist. Nếu không có những thỏa thuận đó thì chúng tôi không thể thực hiện được. TCDL VN là cơ quan đứng đầu nhà nước về quản lý du lịch đáng lý ra phải thể hiện vai trò dẫn đầu của mình trong việc xúc tiến thực hiện dự án này. * Tới giờ phút này ông có còn hi vọng chuyện ký kết hợp đồng với TCDL VN và liệu có còn cơ hội cho phía VN? - Đã có quá nhiều thời hạn chót trôi qua và chúng tôi cũng không biết khi nào sẽ ký thỏa thuận cuối cùng, tất cả đều phụ thuộc TCDL VN trong việc quyết định thực hiện quảng bá VN một cách hiệu quả nhất. Có thể họ sẽ phải mất thêm ba năm nữa nếu họ bỏ lỡ cơ hội này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận