- Chu choa, hôn thì ai hôn nấy xem, chứ mình xem người ta ngượng chết. Mà có khi còn bị đánh nữa đó. Ông đừng xúi bậy!
- Chính quyền TP Hội An quyết định rồi, tới 1.000 cặp tình nhân trong và ngoài nước sẽ hôn nhau tại quảng trường sông Hoài và khu vườn tượng đúng vào khoảnh khắc giao thừa đó!
- Vậy à? Không hiểu các bà, các chị, các em gái Hội An có thích coi hay thích làm cái vụ này không hén?
- À không, người Hội An ai thích thì tham gia. Ngoài ra còn có nhiều khách du lịch, chắc họ cũng hào hứng tham gia lễ hội hôn này. Ông ngại đi một mình thì rủ bà xã của ông đăng ký luôn, coi như kỷ niệm đặc biệt nhân ngày tình nhân, ngay đêm trừ tịch...
- Bà xã tôi không chịu cái vụ hôn tập thể này đâu ông ơi.
- Bà xã ông bảo thủ quá. Các nhà tổ chức cũng suy nghĩ chán rồi. Họ bảo Hội An được cho là vùng đất giao thoa nhiều nền văn hóa trên thế giới nên việc tổ chức lễ hội này cũng thích hợp thôi. Mà người ta đang lo quá nhiều đôi đăng ký làm quảng trường sông Hoài quá tải ấy chứ.
- Giao thoa thì giao thoa, chứ tui thì tui nghĩ du khách xưa nay đến với Hội An vì Hội An là Hội An, chứ hổng phải đến để hôn cho... mình coi đâu!
- Hay là ông kiếm một cô bồ nhí đi cho vui?
- Bộ muốn tôi không có tết năm nay sao mà xúi dại rứa hè?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận