10/02/2010 02:07 GMT+7

Xui cuối năm

 ÚT XÓN
 ÚT XÓN

TTC - Mẹ thằng cu ơi, năm nay nhà mình ăn Tết lớn đó nhe...

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

WgeAxSse.jpgPhóng to

“Trời, chưa thấy mặt đã nghe tiếng, bố cái hĩm hôm nay ăn trúng gì mà to mồm thế không biết!”, chị vợ vừa lẩm bẩm, vừa ra mở cửa cho chồng.

- Hê hê... anh vừa nhận được thông báo của công ty TNHH Hu Dông, họ nói anh được trúng thưởng. Nghe này nhé: “Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập công ty và ký kết hợp tác “tay đôi” giữa nhà sản xuất, nhà phân phối, công ty chúc mừng bạn là 1 trong 100 khách hàng may mắn. Do vậy, nhà sản xuất trân trọng kính mời ông Trần Đoành đến gian hàng trưng bày của công ty nhận một trong những món quà có ý nghĩa nhân dịp xuân về...”. Này, mẹ nó có thể chọn một trong những món quà này nhé, bạc triệu cả đấy: 1 tivi 52inch giá 29 triệu; bình nước năng lượng giá 16 triệu, đầu máy xem phim giá 7 triệu, lò vi-ba giá 4 triệu...

Vợ anh Đoành tròn xoe mắt nhìn chồng. Ông này năm nay hên thế nhỉ! Tự nhiên có người mời đến tặng quà mới ghê chứ! À, mà chị đọc báo, thấy mấy người rút thăm trúng thưởng thường được chụp hình đăng trên mấy trang quảng cáo, kiểu này phải may cho ông chồng một bộ com-pờ-lê khá khá tí mới được. Chị vợ nghĩ, rồi nói với chồng. Anh chồng... đỏ mặt:

- Hết bán báo dạo đến chạy xe ôm, từ ngày thổi cơm chung với mẹ nó tới giờ, mẹ nó có thấy anh đóng bộ bao giờ đâu, thôi cứ áo sơ-mi quần Tây thế này là lịch sự lắm rồi!

- Ơ, thế còn em, chẳng lẽ bố cái hĩm cho em mặc bộ đồ bộ này mà... lên báo à!

“Ừ nhỉ, mụ vợ nhà mình tối ngày chỉ biết chợ búa, bếp núc, nuôi con... “bèo” quá, nhân dịp này chắc phải cho mụ vợ... sướng một tí chứ...” - Nghĩ bụng vậy, nên ngay tức khắc, anh chồng chở vợ đi mua cái áo đầm màu hồng cánh sen mà cô nàng hằng mơ ước. Đúng hẹn, hai vợ chồng chở nhau đến gian hàng trưng bày để nhận quà. Cô tiếp tân váy ngắn niềm nở chào đón hai vợ chồng:

- Em xin chào anh chị đã đến nhận quà, công ty em rất “tri ân” anh chị vì đã ủng hộ chúng em trong thời gian qua...

Chị vợ giật mình quay qua chồng:

- Tui không ủng hộ ai, vậy ông... ủng hộ cô này lúc nào?

Mặt ông chồng lúc ấy cũng nghệch ra, nhìn cô tiếp tân:

- Cô là ai mà tui phải ủng hộ? Chưa hề!

Cô tiếp tân cuống quýt giải thích:

- Ồ, không không, ý em là anh chị đã ủng hộ, mua hàng của công ty em nên mới bắt thăm và trúng thưởng. Còn nếu anh chị chưa từng mua sản phẩm nào của công ty em thì cũng... trúng thưởng được ạ!

- Nào trúng thì trúng! Vợ chồng tôi bàn kỹ ở nhà rồi, chúng tôi chọn cái tivi 52inch giá 29 triệu đồng - Anh chồng nói nhanh để khỏi mất thời gian.

Cô tiếp viên cũng nhanh nhẹn không kém:

- Dạ vâng, em sẽ tính luôn giá ngay đây ạ! Mà anh chị trả tiền mặt hay chuyển khoản ạ? Chúng em tặng khách hàng đến 74% giá trị sản phẩm, nên anh chị chỉ cần trả 26% giá trị còn lại. Tivi này trị giá 29 triệu đồng, anh chị chỉ cần nộp cho chúng em 7.540.000 đồng là... bưng máy về thôi ạ!

- Ơ, thế tôi tưởng công ty tặng không chứ, tặng mà còn bắt nộp tiền là sao? Thế trong các món... quà tặng, cái nào... rẻ nhất? - Anh Đoành ngạc nhiên.

- Cái này ạ, cô nhân viên chỉ vào cái đầu dĩa giá 1,4 triệu đồng, với sản phẩm này, anh chị chỉ phải nộp 364.000 đồng thôi ạ!

Chị vợ lắc đầu quầy quậy:

- Tôi không có nhu cầu mua đầu dĩa, về thôi, bố cái hĩm!

Anh chồng hơi... mắc cỡ với cô nhân viên váy ngắn, vội kéo vợ ra một góc, bàn luận:

- Lỡ đến đây rồi, thôi thì nó giảm cho tới 74%, dại gì không mua! Thế nhé... Rồi chiều nay về anh mướn dĩa nhạc cho mẹ thằng cu nghe.

Tối hôm ấy, cơm nước xong, hai vợ chồng lục đục mở đầu dĩa. Ủa, mà cái đầu này chẳng có nhãn mác, cũng không có tờ hướng dẫn, cắm điện cũng chẳng thấy nó... nhúc nhích gì cả. Anh chồng vội chạy qua bác Hai vi-déo chuyên sửa hàng điện tử để cầu cứu. Bác Hai ngó qua cái đầu dĩa của vợ chồng anh Đoành, lắc đầu:

- Hàng này chú bưng ở đâu về thế, 200.000 đồng phải không? Giờ tui sửa cho nó chạy được chắc tốn vài trăm nữa đó nhe...

Vợ chồng anh Đoành... cắn răng chịu đựng, quyết tâm sáng hôm sau sẽ quay lại cửa hàng để làm cho ra lẽ. Không gặp được chủ cửa hàng, còn cô váy ngắn hôm qua vẫn hết sức... vui vẻ:

- Chúng em chỉ là cửa hàng, anh chị vui lòng đến công ty, địa chỉ đây ạ... Tìm được đến địa chỉ mà cô váy ngắn cung cấp, vợ chồng anh Đoành được trả lời:

- Mấy tháng trước công ty Hu Dông này có ở đây, nay đã chuyển đi nơi khác, còn cụ thể ở đâu, tui... biết chết liền! Mấy bữa nay ngày nào cũng có người tìm đến đây, nhưng tôi đã chỉ họ đến Hội Bảo vệ Người tiêu dùng, may ra ở đó người ta... tìm ra manh mối công ty... lừa đảo này.

- Lừa đảo à! Trời!... Đúng là xui cuối năm! - Vợ anh Đoành vừa la vừa... xỉu.

Nhưng anh Đoành đã kịp đỡ và an ủi vợ:

- Dù sao em cũng có chiếc váy hồng anh mới mua cho để đón Tết. Thôi, về sắm đồ cho thằng cu, cái hĩm, chúng nó vẫn chưa có đồ mới, Tết tới nơi rồi kia kìa...

xMYqSvGY.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số tất niên (ra ngày 1-2-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

 ÚT XÓN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên