17/10/2025 18:45 GMT+7

Xúc động nghệ sĩ Diệu Hiền hát Trụ vương thiêu mình ở Nhà dưỡng lão Thị Nghè

Sáng 17-10, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đã dẫn đầu đoàn thăm nhiều nghệ sĩ tại nhà và các nghệ sĩ tại Nhà dưỡng lão Thị Nghè.

Xúc động nghệ sĩ Diệu Hiền hát Trụ vương thiêu mình ở Nhà dưỡng lão Thị Nghè - Ảnh 1.

Từ phải sang: Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Đinh Thị Thanh Thủy, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Thị Thanh Thúy tặng quà cho nghệ sĩ Diệu Hiền - Ảnh: LINH ĐOAN

Bà Diệu Hiền vui vẻ ca tặng lãnh đạo nhân chuyến thăm nằm trong kế hoạch của Thành ủy đến những văn nghệ sĩ tiêu biểu, văn nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn và động viên các tập thể, cá nhân thực hiện tốt các hoạt động văn hóa nghệ thuật nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chuyến đi sáng 17-10 do Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc làm trưởng đoàn. Ông đã đến thăm nhà văn Xuân Phượng, nhà thơ Lê Giang, NSND Trà Giang, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn và 5 nghệ sĩ ở Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè, gồm: Diệu Hiền, Ngọc Đáng, Mạc Can, Huỳnh Thanh Trà và Lam Sơn.

Diệu Hiền vẫn đong đầy cảm xúc với Trụ vương thiêu mình

Vui mừng vì nhận được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, bà Diệu Hiền đã đề nghị được ca tặng mọi người hai câu trong bài ca cổ Trụ vương thiêu mình.

Ông Phước Lộc sợ bà mệt nên nói bà chỉ cần ca một câu là được nhưng Diệu Hiền không chịu, nói ca một câu sợ không đủ ý.

Khi bà Hiền cất giọng mọi người ai cũng trầm trồ vì dù tuổi cao, sức yếu, đi lại khó khăn nhưng giọng của bà vẫn còn lực, đầy đủ chiều sâu để thể hiện hết những gì mà soạn giả Viễn Châu đã chuyển tải qua bài ca.

Trụ vương thiêu mìnhTần Quỳnh khóc bạn là hai bài ca cổ mà soạn giả Viễn Châu dành tặng cho Diệu Hiền. Bà Hiền từng thổ lộ, hai bài này đã giúp bà "nuôi sống" bản thân và gia đình.

Nghệ sĩ Diệu Hiền (giữa) ca bài Trụ vương thiêu mình tặng ông Nguyễn Phước Lộc và bà Thanh Thúy - Video: LINH ĐOAN

Mấy chục năm trôi qua nhưng cứ gặp Diệu Hiền là khán giả yêu cầu Trụ vương thiêu mìnhTần Quỳnh khóc bạn. Dù có một số nghệ sĩ thể hiện nhưng khán giả cứ đinh ninh không ai ca qua Diệu Hiền.

Ông Lộc cho rằng cách cười của bà trong bài ca cổ rất độc đáo, phải có nội lực và rèn luyện nghề nhiều năm mới thể hiện được như vậy.

Nghệ sĩ Diệu Hiền kể có một số nghệ sĩ trẻ cải lương cũng tìm đến Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè nhờ bà dạy ca. Tuy nhiên, bà lưu ý 1, 2 ngày không thể thành công, các bạn cần luôn cố gắng nỗ lực, trau dồi từng ngày một thời gian dài thì mới chinh phục được khán giả.

Xúc động nghệ sĩ Diệu Hiền hát Trụ vương thiêu mình ở Nhà dưỡng lão Thị Nghè - Ảnh 2.

Đoàn tặng quà cho nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà (thứ 3 từ phải sang) - Ảnh: LINH ĐOAN

Mạc Can nhớ Tuổi Trẻ Cười

Ngoài nghệ sĩ Diệu Hiền, nghệ sĩ Ngọc Đáng ở Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè cũng ca bài Làng tôi tặng lãnh đạo.

Bà Ngọc Đáng là nghệ sĩ lớn tuổi nhất từ Viện dưỡng lão nghệ sĩ TP.HCM trước đây chuyển qua Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè.

Bà sinh năm 1927, lớn tuổi nhất nhưng được xem là nghệ sĩ có sức khỏe tốt nhất trong số 5 nghệ sĩ ở Thị Nghè. Tuy nhiên, gần đây bà không may bị té gãy xương phải nằm ở trạm xá. Dù không đi lại được nhưng bà trông vẫn minh mẫn, nói chuyện rành rọt.

Khi đoàn đến phòng thăm nghệ sĩ Mạc Can, ông nhận ra ngay NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM. Ông kể lại chuyện từng đóng chung phim Người con gái đất đỏ mà nghệ sĩ Thanh Thúy vào vai chính, Võ Thị Sáu.

Xúc động nghệ sĩ Diệu Hiền hát Trụ vương thiêu mình ở Nhà dưỡng lão Thị Nghè - Ảnh 4.

Nghệ sĩ Mạc Can (thứ 2 từ trái sang) hài hước kể những ký ức cũ khi còn làm nghệ thuật, ông còn nhắc đến báo Tuổi Trẻ Cười - Ảnh: LINH ĐOAN

Chưa hết, khi biết phóng viên Tuổi Trẻ có tham gia tác nghiệp trong chuyến thăm, Mạc Can đã nhắc đến báo Tuổi Trẻ Cười, nhớ cố nhà văn Lê Văn Nghĩa, nhắc tên chủ biên Tiến Hùng, chị Bợm ở văn phòng…

Nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà hạnh phúc khi được mọi người quan tâm. Ông cho biết vì mổ thoát vị đĩa đệm nên mỗi lần đi ông cần phải có nạng chống nhưng ông đang tích cực tập luyện để sức khỏe mau hồi phục.

Ông Phước Lộc và các lãnh đạo rất vui khi những nghệ sĩ ở Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè dù bệnh tật, già yếu vẫn lạc quan, ngân nga ca hát mỗi ngày và trò chuyện rất hài hước. Còn nghệ sĩ bày tỏ luôn cảm thấy ấm áp khi được Nhà nước chăm sóc, động viên ở tuổi về chiều sau một chặng đường dài cống hiến cho nghệ thuật của thành phố.

Nghệ sĩ Diệu Hiền hát Trụ vương thiêu mình tặng lãnh đạo thành phố - Ảnh 5.Tri ân các văn nghệ sĩ đóng góp to lớn cho văn hóa nghệ thuật của TP.HCM

Chiều 4-8, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Mạnh Cường đến thăm và xúc động với tình cảm sâu sắc mà nghệ sĩ múa Phi Yến dành cho đồng đội của mình trong Đoàn văn công Giải phóng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất