23/11/2009 08:24 GMT+7

Xìcăngđan mua bán độ bóng đá châu Âu: Tiết lộ danh tính hai "ông trùm"

TẤN PHÚC (Theo Spiegel, TSN)
TẤN PHÚC (Theo Spiegel, TSN)

TT - Chưa đầy 24 giờ sau khi thông tin 200 trận đấu bóng đá tại châu Âu bị dàn xếp tỉ số được tung ra, báo chí Đức đã tiết lộ danh tính một số tay trùm và cầu thủ nhúng chàm.

TT - Chưa đầy 24 giờ sau khi thông tin 200 trận đấu bóng đá tại châu Âu bị dàn xếp tỉ số được tung ra, báo chí Đức đã tiết lộ danh tính một số tay trùm và cầu thủ nhúng chàm.

Theo giới truyền thông Đức, trong số 200 người bị bắt có hai cái tên quen thuộc là Ante và Milan Sapina. Đây là hai anh em người gốc Croatia có liên quan đến vụ hối lộ trọng tài Đức Robert Hoyzer - người đã bị phạt tù hai năm rưỡi vì tội nhận hối lộ để dàn xếp tỉ số 23 trận đấu tại Đức vào năm 2005. Luật sư của Ante thừa nhận thân chủ của ông đã bị giam và người em trai Milan cũng bị bắt giữ. Ante Sapina đã từng bị kết án 35 tháng tù năm 2005 vì tội mua chuộc trọng tài Hoyzer.

Ngoài ra, báo chí Đức cũng cho biết ba cầu thủ của CLB vừa bị rớt khỏi giải hạng 2 Đức Osnabrueck đang bị điều tra và hai trong số đó từng chơi ở giải Bundesliga là Thomas Reichenberger và Thomas Cichon (vừa chuyển đến CLB Moroka Swallows của Nam Phi). Reichenberger - cựu cầu thủ của CLB Bayer Leverkusen - khẳng định trên tờ Bild và tờ Sonntag (Đức) là anh vô tội. Tuy nhiên, Reichenberger không lý giải được rõ ràng số tiền 25.000 euro mờ ám trong tài khoản của anh sau trận thua 0-2 trước Nuremberg mùa rồi.

CLB đang chơi ở giải hạng 6 nước Đức Wuerzburg cũng thừa nhận một cầu thủ của mình đã bị bắt. Giới truyền thông cũng nêu tên CLB ở giải hạng tư nước Đức là Ulm bị liệt vào diện điều tra và ít nhất một trọng tài đang bị “điểm mặt”.

Chuyện bán độ trong làng bóng đá Đức nói riêng và châu Âu nói chung đã râm ran nhiều năm nay, nhất là sau sự kiện trọng tài Hoyzer bị bắt. Tuy nhiên, người hâm mộ và giới chuyên môn Đức tỏ ra tức giận vì cung cách làm việc bất lực của Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB). Chủ tịch DFB Theo Zwanziger khi cho xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo nạn bán độ bóng đá dựa trên mối liên kết với các nhà cái và tung “tai mắt” vào thị trường cá cược đã hứa hẹn sẽ dẹp được nạn dàn xếp tỉ số, nhưng căn bệnh của bóng đá Đức vẫn tái phát.

Các quan chức DFB hoàn toàn lúng túng khi những ủy viên công tố ở thành phố Bochum công khai sự kiện chấn động này.

Một quan chức của DFB thừa nhận: “Hệ thống giám sát và cảnh báo của UEFA và DFB về thị trường cá cược không có thông tin nào về dàn xếp tỉ số tại Đức”. Thậm chí 24 giờ sau khi vụ xìcăngđan nổ ra, DFB cũng không có thông tin để đưa ra phản ứng cụ thể. Chủ tịch Zwanziger chỉ hứa: “Chúng tôi sẽ làm hết sức để phục vụ công tác điều tra, từ thông tin hành lang đến những vấn đề nội bộ. Một khi đã xác định được người có hành vi gian lận, DFB sẽ xử lý nghiêm khắc”.

Các quan chức UEFA sẽ họp khẩn vào ngày 25-11 tại trụ sở chính của UEFA ở Nyon (Thụy Sĩ) để mổ xẻ về xìcăngđan rúng động trên.

TẤN PHÚC (Theo Spiegel, TSN)

TẤN PHÚC (Theo Spiegel, TSN)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên