TTO -
![]() |
Câu chuyện bắt đầu khi giáo sư Edward Johnston (Billy Connolly) vừa rời khỏi Castlegard, nơi ông đang khai quật di tích khảo cổ thì hai ngày sau, các cộng sự đã tìm thấy được mắt kính và một mảnh giấy có chữ ‘Cứu tôi’ với nét chữ của chính giáo sư ngay nơi chỗ ông đang khai quật. Điều bí ẩn là giấy và mực in lời cầu cứu đề ngày 2/4/1357, được viết bằng thứ mực của thế kỷ 14.
André Marek (Gerard Butler, Bí mật ngôi mộ cổ 2) và Kate Ericson (Frances O`Connor, nữ diễn viên xuất sắc nhất của liên hoan phim Montreal ), những cộng sự của ông và Christophe (Paul Walker, Băng cướp tốc độ 1, 2), con trai giáo sư Johnston quyết định quay lại 650 năm trước để cứu Johnston bằng cách sử dụng cỗ máy thời gian được phát minh vào thế kỷ 21. Thật không may, họ tìm về quá khứ đúng lúc cuộc chiến tranh giữa Anh và Pháp đang diễn ra quyết liệt nhất. Liệu họ có kịp trở về thế kỷ 21 trong vòng 6 giờ với bao nhiêu hiểm nguy chờ đợi từ quân đội Anh hay họ sẽ ở lại để thay đổi dòng lịch sử?
Tâm lý nhân vật trong phim có lẽ không được đào sâu lắm, nhưng hành động thì căng thẳng và những hiệu quả đặc biệt của phim rất hấp dẫn. Phim hay, dựa trên tác phẩm của Michael Crichton ( Công nguyên Kỷ Jura )
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận