![]() |
Minh Lệ: "Số tiền 60 triệu đó không phải của nhà nước mà là của công ty bỏ ra" |
Chưa biết mưu đồ bá nghiệp của Bạch Nguyên Uy có thực hiện được hay không, nhưng tình hình nội bộ trong công ty đã bắt đầu có sự phân hóa. Sau khi đạt được thỏa thuận với tỉnh ủy, những thành viên trong Ban quản trị công ty bắt đầu tìm cách thâu tóm quyền lợi về phía mình.
Thôn Giả rút tiền công trình xây cảng Bình Châu để liên kết với Thang lão gia, kiếm lợi nhuận từ những phi vụ mua bán cổ phiếu, đồng thời cung cấp thông tin từ trong công ty ra để Thang lão gia biết để mà đối phó với vòi bạch tuột Bạch Nguyên Uy. Minh Lệ, qua trực giác của một người phụ nữ và người nhiều năm chinh chiến trong thương trường, cô biết Bạch Nguyên Uy cũng có nhiều việc giấu cô. Vì thế Trần Minh Lệ đã yêu cầu Tổng giám sát kiểm tra số tiền 60 triệu mà công ty chuyển cho chính quyền Bình Châu nhưng không tới nơi, rốt cuộc nằm ở đâu.
Giữa lúc nội bộ công ty Vĩ Nghiệp lủng củng, phía Điền Viên Xanh của Hứa Khắc Minh và Thôi Tiểu Du cũng không kém phần gây cấn. Trước nguy cơ bị phá sản và sợ bị Lý Tam vạch tấm màn bí mật của công ty cho chính quyền tỉnh biết, Thôi Tiểu Du và Hứa Khắc Minh chạy lên Vân Sơn để cầu cứu chủ tịch Tiền Huệ Nhân.
Những khó khăn, những sự việc phức tạp cứ tiếp tục đè nặng trên đôi vai của chủ tịch Tiền. Chuyện của Thôi Tiểu Du lên Vân Sơn chưa kịp giải quyết thì Điền Phong Nghĩa lại đến. Biết được vụ việc con chủ tịch Tiền bị cưỡng hiếp, hắn đã dùng vụ việc này để uy hiếp Tiền Huệ Nhân, giúp cho con hắn có được một chổ làm tốt ở Vân Sơn.
Người xem cảm thấy thất vọng trước hành động của chủ tịch Tiền, khi nhượng bộ Điền Phong Nghĩa. Mới hôm nào, anh còn hô hào, phải kiên quyết với Điền Phong Nghĩa, mà giờ đây chỉ vì danh vọng, vì sĩ diện, anh đã thỏa hiệp với cái xấu.
Càng ngày, người xem càng phát hiện ra chủ tịch Tiền không phải là vị quan tốt như lúc ban đầu. Anh bắt đầu lộ dần ra bản chất. Phải chăng anh giỏi khéo che đậy, hay tất cả những gì mà người xem thấy được trên màn ảnh chỉ là trò hãm hại anh mà một thế lực đen tối đứng ở đằng sau giật dây? Nếu anh là người bị hại thì thật là thương xót cho anh. Còn anh đúng là một quan tham thì thật kinh sợ. Bởi, người ta thường hay nói “tiểu nhân dể trị, ngụy quân tử khó lường”.
Sự thật rồi sẽ phơi bày ra trước ánh sáng, cho dù người ta có giỏi che đậy cách mấy.
Thăng trầm dài 35 tập, bắt đầu khởi chiếu mỗi ngày một tập trên trang Phim kể từ 7g ngày 27-3 và được phát liên tục đến 7 giờ sáng hôm sau. Muốn xem đầy màn hình, bạn vui lòng đặt con trỏ chuột vào giữa màn hình chiếu phim, click chuột trái 2 cái. Do băng thông, phim chỉ xem tốt trong nước. Phim do Công ty truyền thông Gia Việt cung cấp bản quyền. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận