Phóng to |
Kể từ lúc chứng kiến cảnh In Ha bị Huyng Min đối xử tàn nhẫn, Unk Stra tìm cách tiếp cận với giám đốc Jin và xin nghỉ làm ở nhà hàng mà không cho mọi người biết lý do vì sao. Ngay cả người bạn thân nhất của mình, là In Ha cô cũng không nói. Phải chăng cô muốn tiếp cận chủ tịch Jin là để tố cáo tội lỗi của Huyng Min và đòi lại sự công bằng cho In Ha?
Về phần In Ha, tuy bình phục, nhưng cô vẫn giả là người bị mất trí nhớ. Lee Ui Sok vẫn đối xử với In Ha rất tốt và chăm sóc tận tình. Chẳng những thế, anh còn đi vay vốn để giúp In Ha mở công ty. Cảm nhận được tình cảm của Lee Ui Sok dành cho mình không chỉ đơn thuần là thứ tình cảm thông thường, In Ha cố tình né tránh và nói thẳng cho Lee biết rằng cô không thể nào chấp nhận thương một người nhỏ hơn cô đến bảy tuổi. Tuy nhiên, Lee vẫn không từ bỏ ý định, tiếp tục chăm sóc In Ha như những gì mà anh đã hứa với mẹ cô.
Hèn nhát bỏ chạy khi người yêu đang trong cảnh nguy khốn và tuyệt vọng, Huyng Min luôn bị dày vò vì những gì mà anh gây ra. Gieo nhân nào gặp quả đó. Ngày trước, mẹ In Ha đối xử với anh rất tốt, nhưng anh lại không trân trọng, giờ anh bị người mẹ ruột của mình đối xử tệ bạc lại, Huyng Min cảm thấy tiếc nuối cho những ngày đã qua. Anh tìm đến nhà In Ha mong được sống lại với những ký ức đã qua, nhưng đến nơi, anh được người bán tạp hóa cho biết tin là In Ha cùng mẹ và đứa con gái đã chết. Thế là Huyng Min rơi vào cảm giác đau khổ.
Nhưng anh cũng không có thời gian nhiều để mà nuối tiếc. Kể từ sau mẹ anh trở về nước và cùng sống chung một mái nhà với gia đình Kam Jye đã tạo nên mâu thuẩn ngày càng nhiều với gia đình bên vợ. Kam Jye vốn không ưa bản tính của mẹ Huyng Min nên hai người thường xuyên gây lẫn nhau.
So với những tập phim trước, tấn bi kịch xảy ra dồn dập với In Ha, khiến cho người xem cảm thấy ngộp thở, thì ở tập phim này, những nhà làm phim chủ yếu giao đãi, mở ra những mâu thuẩn mới, để đẩy xung đột tiến thêm một bước mới.
Bi kịch ở tập 11 được giảm nhẹ, chủ yếu hướng sang mối xung đột của nhà Kam Jye để làm co giản tâm lý người xem. thông qua mối tình già và trẻ giữa chủ tịch Jin và Unk Stra. Sự hồi hộp và căng thẳng, giống như trái tim đang nhảy múa trong lòng khi chủ tịch Jin ở bên cạnh Unk Stra đã khiến cho người xem không thể nhịn được. Hình ảnh này làm dịu bớt cái không khí ngột ngạt và khó thở của tấn bi kịch mà những nhân vật chính tạo ra.
Số phận của In Ha trong tương lai sẽ như thế nào, Huyng Min sẽ làm gì để có thể chuộc lại lỗi lầm của mình, mời quý vị xem tiếp bộ phim “Giọt nước mắt kim cương”
“ Nước mắt kim cương” dài 28 tập , bắt đầu khởi chiếu mỗi ngày một tập trên trang Phim kể từ 7g ngày 2-5 và được phát liên tục đến 7 giờ sáng hôm sau. Muốn xem đầy màn hình, bạn vui lòng đặt con trỏ chuột vào giữa màn hình chiếu phim, click chuột trái 2 cái. Do băng thông, phim chỉ xem tốt trong nước. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận